“Tìm về Vinh xưa” - Ghi chép của Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 05:55 27/09/2025 Lượt xem: 75
TÌM VỀ VINH XƯA
Ghi chép của Nguyễn Viết Lợi
 
       Sáng thu, phía biển rạng đông mọc dần. Một ngày mới chợt bừng lên sắc nắng, sau trận mưa dông đêm qua. Gió trở mùa từ cửa Hội Thống đổ vào khiến bầu trời se lạnh. Đàn le le nghiêng cánh hạ xuống hồ Goong, cạnh trung tâm hội nghị tỉnh Nghệ An, khiến quang cảnh thu thêm thơ mộng.
       Những bước chân tự tin của các hội viên Trường Sơn phường Trường Vinh rảo bước vào hội trường A1. Dự Đại hội đại biểu Lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
      Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An là đơn vị hành chính mới được thành lập theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, phường nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và phục vụ nhân dân. Phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 phường, xã: Trường Thi, Bến Thủy, Trung Đô, Vinh Tân, Hưng Dũng, Hưng Phúc và Hưng Hòa. Là địa phương có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Nghệ An.
       Với tổng diện tích tự nhiên 34,22Km2; dân số 141.477 người. Phường nằm phía nam tỉnh Nghệ An. Đây là nơi khởi nguồn cuộc biểu tình Xô Viết Nghệ Tĩnh ngày 01/5/1930 tại Cồn Mô, thành phố Vinh. Nơi công nhân và nông dân Làng Đỏ đã đòi quyền lợi tại nhà máy Trường Thi, khu vực ngã ba Bến thủy.
       Như vậy tên gọi đơn vị hành chính phường mới sáp nhập Trường Vinh có sự gắn kết của “Trường Thi hương” thời triều Nguyễn. Đồng thời với sự sáp nhập để bước vào kỷ nguyên mới với tên Trường Vinh. Đánh dấu mốc lịch sử đặc biệt, trong quá trình phát triển của vùng đất cách mạng và con người nơi đây !
       Gặp các đồng chí trong Ban chấp hành (BCH) lâm thời, cả tháng nay chuẩn bị văn kiện, địa điểm, nhân lực. Để đại hội điểm diễn ra thành công, Trưởng Ban trù bị lâm thời - ông Nguyễn Trọng Trường vui vẻ tiếp đón và thông báo:
       - Cảm ơn các anh đã đến sớm dự Đại hội. Rồi nhanh nhẹn ông trao cho chúng tôi tập văn kiện Đại hội đại biểu phường Trường Vinh vào 7h30 ngày 16/9/2025 rồi xin phép đoàn để đón tiếp khách mời, đại biểu về dự Đại hội.
       Bóng những CCB Trường Sơn trong bộ quân phục xanh, huân, huy chương chỉnh chu bước vào Đại hội; Đọc và nghiên cứu văn kiện Đại hội, mới thấy sự nhiệt tình đầy trách nhiệm của các anh, các chị trong BCH lâm thời và sự quan tâm chỉ đạo điểm của Ban thường vụ tỉnh Hội, Hội Truyền Thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An. Đặc biệt là các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, MTTTQ cùng các đoàn thể Chính trị xã hội, đội ngũ lãnh đạo Hội Trường Sơn của các phường xã (cũ) và toàn thể hội viên. Đã đoàn kết, nhất trí cao, thiết tha gắn bó với tổ chức Hội tích cực chuẩn bị cho Đại hội lần 1 nhiệm kỳ (2025-2030), thành công như mong muốn.
      Trong bữa cơm thân mật, chúc mừng Đại hội. Ngồi cạnh anh Nguyễn Trọng Trường, nâng lon bia Vida để cảm ơn nhà tài trợ, cảm ơn quan khách, tân chủ tịch Hội Trường Sơn phường Trường Vinh hồ hởi:
     - Phát huy bản chất Bộ Đội Cụ Hồ; Truyền Thống Trường Sơn Anh hùng sau sáp nhập Hội Trường Sơn phường đã nhanh chóng thích ứng mô hình 2 cấp. Tổ chức một số hoạt động hiệu quả, thiết thực trong tháng 7 tri ân như: Dâng hương, hoa tại các nghĩa trang Quốc tế Việt – Lào; Khu di tích Truông Bồn; Nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân và đã kiện toàn 7 phường có 6 chi hội, đưa vào hoạt động nề nếp.
       Nhìn lại 5 năm qua, hoạt động của các phường xã cũ đã có nhiều hoạt động, phong trào xuất sắc như: “Tết vì người nghèo”, “xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”, “Ngày chủ nhật xanh”, “bát cháo nghĩa tình”. Đặc biệt trong tâm bão đại dịch Covid-19 có nhiều hoạt động thiện nguyện được Đảng, Chính quyền và Tỉnh Hội ghi nhận.
Tích cực tham mưu, bám sát nghị quyết chính trị của Đảng. Nhiệm vụ của địa phương, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ một – Nhiệm kỳ (2025-2030) để bước vào kỷ nguyên mới.
       Vị bia Vida đậm tình men say xứ Nghệ. Chúc mừng Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ (2025-2030) của phường Trường Vinh thành công.
       Gió thu se lạnh thổi về, hàng cây sau bão bên hồ Goong vừa được dựng lại, xào xạc trút lá cũ để vào mùa trú đông. Đàn le le bất chợt vỗ cánh bay về phía mặt trời.
       Khúc ca giã bạn vang lên trong cuộc vui. Như còn đó dư âm của “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Góp phần đưa Đại hội thành công mĩ mãn./.

Nguyễn Viết Lợi
CTV Trang TT&BT Trường Sơn

 

tin tức liên quan