Người có về phố Hiến - Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 03:30 13/11/2025 Lượt xem: 61
     NGƯỜI CÓ VỀ PHỐ HIẾN

“Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến”
“Phố Hiến đẹp nhất danh lam.”
Phố Hiến có từ thế kỷ mười lăm
Được các triều vua chọn làm thương cảng
Để tiếp đón những tàu buôn
Từ phương xa đến.
Để trao đổi hàng hoá
Cùng giao lưu, kết nối thân tình!
 
Theo dòng chảy tháng năm
Phố Hiến thịnh hành, phát triển
Hơn năm trăm năm vẫn còn hiển hiện
Bao yêu thương biết mấy cho vừa
Người có về tìm lại Phố Hiến xưa?
Bao thăng trầm của sông
Bao dư âm của biển
Đưa đẩy mọi người dân
Vào sâu bến bãi sông Hồng!
 
Nhận về bao lớp trầm tích thời gian
Phố Hiến nay trở thành phố cổ
Những bí ẩn bao đời chưa phát lộ
Dấu kín mình trong suy tưởng như mơ
Mà hoài niệm, mê hoặc đến ngẩn ngơ
Trong tĩnh lặng, thâm trầm và huyền ảo!
 
Chợt thức dậy khát khao hồn tỉnh táo
Ở nơi miếu mạo, chùa chiền
Thoảng mùi khói hương thanh tịnh
Mùi hoa vương, nhãn chín thơm nồng
Vẳng tiếng chuông, tiếng mõ giữa thinh không
Những mái rêu phong chỗ nghiêng, chỗ lệch
Dư vị âm ba, bao cảm xúc nhẹ nhàng!
 
Về Phố Hiến cùng Đông Đô, Quảng Hội
Thăm Đền Mây, tiện đến Đền Kim Đằng
Thăm Chùa Chuông, Văn Miếu Xích Đằng
Chùa Nễ Châu bày tỏ lòng cung kính
Các bậc tiền nhân khai mở dựng cơ đồ!
 
Người ơi! Người có về Phố Hiến?...
Để rồi duyên nợ: đợi ,chờ, mong
Đi tới tận cùng niềm thương, nỗi nhớ
Ở trong ta Phố Hiến mãi nằm lòng!

                 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10/11/2025

           PHẠM CAO PHONG
 Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan