Sang Xuân - Thơ: Nguyễn Đức Long

Ngày đăng: 08:18 28/12/2025 Lượt xem: 10
              SANG XUÂN

                        “Đọc thuận”

      Đông qua rét hết sang xuân
Đào mai trông ngắm đẹp vần thơ khơi
     Trao mong ấm nắng xanh trời
Quê hương dào dạt thắm ngời đồng hoa
          Về anh, tết đến em qua
Em cùng thề ước kết hoa xuân mùa.

                   
  “Đọc nghịch”

       Xuân sang hết rét qua đông
Khơi thơ vần đẹp ngắm trông mai đào
      Trời xanh nắng ấm mong trao
Hoa đồng ngời thắm dạt dào hương quê
        Qua em, đến tết anh về
Mùa xuân hoa kết ước thề cùng em.


            Nguyễn Đức Long
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan