Bức thư tình chưa gửi... Chùm thơ: Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 02:50 08/05/2026 Lượt xem: 5
BỨC THƯ TÌNH CHƯA GỬI
                Kính tặng liệt sĩ Lê Binh Chủng*

 
        Máu anh nhuốm đỏ Cổ Thành
        Em đâu đã biết quê anh nơi nào
        Hỏi trời trời tít trên cao
        Nghệ An làng xã chốn nao mà về
 
Hoàng hôn nhuộm tím ven đê
Bồng con giữ trọn lời thề năm xưa
Hương đồng thoang thoảng gió đưa
Thoáng như em thấy anh vừa qua đây...
 
       Cả nhà họ mạc đủ đầy
       Chuyện hai ta em giãi bầy nông sâu
       Hỏi rằng “chứng cứ ở đâu
       Bỗng dưng tự dựng nên câu chuyện này”
       Thư con tôi gửi về đây
       Chẳng hề nhắc đến chuyện này  là sao?
 
Anh ơi dạ xót như bào
Ôm con nước mắt nuốt vào chẳng trôi
Bồ hòn đắng đót đầu môi
Nghẹn ngào thôi thế thì thôi đành về…
 
         Cổ Thành xoá nỗi tái tê
         Chuyện tình bất tử, lời thề sắt son
         Hai mươi năm những mỏi mòn
         Lá thư* thay đổi đời con thật rồi!
 
Ông bà đẫm giọt lệ rơi
Hồn thiêng chứng giám lòng người thuỷ chung!
------------------
*Nghe tin anh Chủng hi sinh chị vội đến sở thương binh và xã hội Quảng Trị tìm địa chỉ rồi bồng con về nhận ông bà nội...
Khi đến nơi chị kể rõ đầu đuôi hai người được đơn vị tổ chức lễ cưới nên có cháu do annh lấy chữ hai tỉnh Quảng Bình Nghệ An, nên cháu có tên là Lê Quảng An.. Vì gia đình gia giáo. không chấp nhận... Ngày 10/10/1999 trong một lần khai quật căn hầm bị sập có 5 hài cốt! Duy một hài cốt có đeo xắc cốt trong đó có hai bức ảnh và lá thư (đang lưu tại Thành Cổ) đã kể rõ chuyện tình của hai người và cháu An... Nhờ đó mà cháu An hai mươi tuổi mới được công nhận là con liệt sĩ...
 
   BỨC THƯ NƠI THÀNH CỔ*
 
        Thư anh viết giữa những lần bom dội
        Giấy vương mùi của khói chưa tan
        Sự sống được đo bằng những tấn thép gang
        Đồng đội nhìn nhau bằng cái nhìn”vuốt mắt”
 
Nhặt mảng tôn tên mình tự khắc
Gói bên người để sẽ có ngày
Giữa đồng đội biết tên ngay khỏi lẫn
 
        Rất bình thản trước giờ xung trận
        Khí phách anh hùng có một không hai
        Còn dặn vợ rằng thống nhất nay mai
        Có điều kiện đưa anh về quê cha đất mẹ
 
Lại dặn em hãy đi bước nữa
Chỉ mong em hãy luôn nhớ cho
Hàng năm thắp cho anh mấy nén hương
 theo ngày hi sinh trong thư gửi lại
 
Ôi anh là kết tinh của tinh hoa thời đại
Sống mãi tuổi hai mươi...mãi mãi tự hào!…
-------------
* Bức thư đang được lưu giữ ở Thành Cổ Quảng Trị. Anh quê Thái Bình vợ anh là chị Đặng thi Xơ có 30 mươi năm đi tìm chồng và chị không nghe lời anh dặn ở vậy thờ chồng! Anh Huỳnh là sinh viên năm thứ tư đại học Hà Nội khoa Giao Thông vận tải!
 
                     Huy Liệu 
     Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan