Bắc Hồ - Thơ: Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 03:53 18/05/2026 Lượt xem: 1
Nhân ngày sinh nhật Bác 19/5. Xin đăng bài thơ:
 
             BÁC HỒ


 
       Năm sáu bẩy giữa thủ đô
Chiến tranh ác liệt Bác Hồ yếu luôn
       Trời oi bức...mồ hôi tuôn
Bác nằm trên giường ướt áo phải thay
 
        Hong khô cho Bác mặc ngay
Thương Bác muốn Bác dùng cây điều hòa
        Bác lắc đầu hơi hôi nhà 
Bác khó chịu lắm...ai mà không nghe…
 
   Thực ra chẳng phải Bác chê
Bởi Bác tiết kiệm trăm bề vì dân
     Bác thương tổ trực trên trần*
Bác nhắc chú Dũng, việc quân chu toàn
 
       Tiền tiết kiệm hai nhăm ngàn**
Sáu mươi cây vàng Bác tặng toàn quân
    Bác ơi thương Bác vô ngần
Bác sống vì Đảng vì dân suốt đời!...
------------
* Tổ trực chiến 12,7 trên nóc hội trường Ba Đình
** Là tiền tiết kiệm, tiền nhuận bút Bác gửi các báo tạp chí từ khi về nước,
tương đương 60 cây vàng làm phần thưởng tặng cho những đơn vị
có thành tích chiến đấu đặc biệt xuất xắc...
 
                     Huy Liệu 
     Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan