DẤU CHÂN TRƯỜNG SƠN
Ngày mười chín tháng năm năm ấy
Ngày mở đường vượt dãy Trường Sơn
Mặc đèo dốc cheo leo hiểm trở
Mặc nắng mưa bom đạn quân thù.
Con đường thấm máu đào chiến sĩ
Nối hậu phương tiền tuyến miền Nam
Bao chiến sĩ tuổi xuân gửi lại
Cho đất nước này rạng rỡ ngàn hoa
Dù bom đạn, suối sâu, dốc đứng
Những đoàn xe thẳng hướng tiền phương
Trên cung đường lời ca tiếng hát
Át tiếng bom cô gái xung phong
Xe anh đi lá ngụy trang em cắm
Hàng vào chiến trường có cả công em
Mỗi cung đường thấm mồ hôi và máu
Đã làm nên huyền thoại Trường Sơn.
Sáu bảy năm dòng thời gian còn đó
Đường Hồ Chí Minh xuyên dãy Trường Sơn
Không chỉ nối hai miền Nam Bắc
Mà nối tình ba nước anh em./
Bùi Văn Hoằng
Hội viên Hội VHNTTS