Chùm thơ lục bát - Nguyễn Ngọc Hưng (Tiếp theo)

Ngày đăng: 02:57 03/07/2026 Lượt xem: 4
          NẮM TAY
 
  Ngày xưa anh nắm tay em
Em xô đẩy, em ứ thèm, xê ra...
     Ngốc ơi là ngốc, thiệt thà
Anh buồn, anh giận, anh xa... đến giờ.
       Gặp nhau quá đỗi bất ngờ
Tay anh... mười ngón ngẩn ngơ... em cầm.
        Giá đừng có sự hiểu lầm
Mình đâu đến nỗi đau thầm bấy nay...
        Bây giờ tay ấm bàn tay
Nắm không nắm được, buông rày khó buông!
 
      BIẾT VÀ KHÔNG BIẾT
 
     Sáu mươi năm một cuộc đời
Không nhiều không ít đủ chơi đủ làm
     Biết nhìn Lý Tứ Trương Tam
Biết soi con cóc quả bàm khác nhau.
    Biết cười trong những cơn đau
Biết an nhiên giữa sắc màu đỏ đen
    Biết cam chết chẳng sống hèn
Biết gài tai trước chê khen loạn bình.
      Biết trân nghĩa biết trọng tình
Biết cầu trung thực biết khinh dối lừa
      Biết thanh nắng biết lọc mưa
Biết tha thứ biết thiếu thừa sẻ chia...
       Sáu mươi năm tận... ơ kìa
Gì cũng biết, chỉ; "còn khuya" biết mình!
 
       CTV. NGUYỄN NGỌC HƯNG
    168 đường 23 Tháng 3 Chợ Chùa,
      xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
Email: nguyenngochung204@gmail.com
tin tức liên quan