Chùm thơ Đường luật Nhân Kỷ niệm 79 Năm Ngày Thương binh Liệt sỹ - Hồ Văn Chi
Ngày đăng:
03:57 17/07/2026
Lượt xem:
13
CHÙM THƠ ĐƯỜNG LUẬT NHÂN KỶ NIỆM 79
NĂM NGÀY TBLS (27/7/1947 - 37/7/2026)
Bài 1: VIẾNG MỘ ĐẠI TƯỚNG
VÕ NGUYÊN GIÁP
Tôi đến thăm ông, một buổi chiều
Mưa dầm thấm lạnh, gió phiêu diêu
Vũng Chùa xao động vờn mây núi
Đảo Yến hiên ngang đón sóng triều
Sống - Tướng oai hùng, ngời đức nghĩa
Thác - Thần trung liệt, bậc cao siêu
Muôn hoa tươi thắm xây quanh mộ
Bày tỏ nỗi lòng dân kính yêu!
Bài 2: VIẾNG CỔ THÀNH
Bạn hỡi! Về đây viếng cổ thành
Nơi từng nắm bụi cũng lừng danh
Đò ngang Thạch Hãn rừng bom trút
Chốt lửa bờ Nam bão đạn hành
Cỏ đã lan tràn trên cốt lạnh
Linh còn phảng phất giữa trời xanh
Trầm thơm tỏa ngát chuông đồng vọng
Sưởi ấm hồn thiêng cõi mộng lành.
Bài 3: NHỚ
Nửa đêm thao thức...nhớ Trường Sơn
Hình bóng ai xưa loáng thoáng...vờn
Rõi dáng bom rơi, lời đứt đoạn
Dẫn đường xe tới, sốt còn cơn
Sông sâu xếp đá, thân chìm nổi
Suối vắng tìm rau, bóng chập chờn
Thương lắm em ơi! Chiều tối ấy...
Nước về. Dữ quá. Lũ Trường Sơn!
Bài 4: CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN.
Thuở ấy rừng cao quánh bụi hồng,
Cây gầy sạm cháy rạch tầng không.
Bom rền đất trộn thân hình nám,
Núi lở trời hoen khói lửa nồng.
Dũng cảm đưa hàng qua trọng điểm,
Kiên cường giữ tuyển vượt lòng sông.
Ngày đêm chẳng quản gì gian khó
Chiến sĩ Trường Sơn tựa sắt đồng.
------------
(*) (Nhân kỷ niệm 50 thành lập Công trường 2/9,
Ban GTVT Khu 5)
Bài 5: THƯƠNG BẠN
Tạo hóa bày chi sự ỡm ờ
Bao đêm thao thức vợi niềm mơ
Trăng nay...thêm xót lời trao hẹn
Nét cũ...càng đau nỗi vọng chờ
Đôi tấm xuân tròn chung cõi nhớ
Nửa vầng đông khuyết lẻ hồn thơ
Rừng xanh dấu bạn nơi đâu hở
Phía ấy trời tây...thấy mịt mờ!
(còn nữa)
Tác giả: Hồ Văn Chi, Đà Nẵng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan