ĐƯỜNG 20 CON ĐƯỜNG QUYẾT THẮNG
Đường 20 bắt đầu từ km 0 thuộc Phong Nha, Bố Trạch tỉnh Quảng Bình (cũ)
nay là tỉnh Quảng Trị, có chiều dài 127 km và điểm cuối là ngã ba Lùm Bùm
thuộc huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn thuộc nước bạn Lào anh em. Đây là
con đường “Chọc thủng dẫy Trường Sơn” và có đến 6 di tích lịch sử cấp Quốc
gia đó là: Di tích Phà Xuân Sơn; Hang Tám Cô; Dốc Ba Thang; Ngầm Cà
Roong; Hang Thông tin; Hang NH. Có điểm Trạ Ang bên nước bạn Lào cũng
được xếp hạng di tích cấp Quốc Gia Lào.
Ngày 21-1-1966 Bộ tư lệnh Đoàn 559 Trường Sơn đã phát lệnh “Chọc
thủng Trường Sơn, Mở đường thắng lợi” khởi công con đường này. Con đường
20 mang tên con đường Quyết thắng, có gần 8000 cán bộ, chiến sỹ Đoàn 559 ;
Thanh niên xung phong; Dân công hỏa tuyến, phần lớn đều ở tuổi 20, đã cùng
nhau xây dựng con đường này. Ngày nay con đường 20 là con đường đẹp, được
trải nhựa thoáng, rộng, có nhiều di tích lịch sử; Điểm du lịch lịch sử hấp dẫn
để các cơ quan, đơn vị, CCB và nhân dân cả nước về tham quan.
Lưu Sỹ Mùi, hội viên Hội VHNT Trường Sơn, có bài thơ viết về con đường
20 Quyết thắng mang tên: Trẻ mãi một con đường. Xin trân trong giới thiệu
cùng bạn đọc:
TRẺ MÃI MỘT CON ĐƯỜNG
Đường hai mươi Quyết thắng
Cắt ngang dẫy Trường Sơn
Qua suối sâu đèo trơn
Xuyên qua nhiều vách đá.
Đoạn đường này không lạ
Bom Mỹ thả rất nhiều
Chúng thả bom buổi chiều
Tối anh em tu bổ.
Đường dài trăm cây số
Phải phá đá mở đường
Bộ đội trên công trường
Vững tay choòng tay cuốc.
Tất cả vì Tổ quốc
Được hòa bình tự do
Các đơn vị đều lo
Đường luôn luôn thông thoáng
Lớp thanh niên dũng cảm
Ở tuổi tròn hai mươi.
Vẫn vang mãi tiếng cười
Mở con đường Quyết thắng.
Qua bao mùa mưa nắng
Trẻ mãi một con đường
Ký ức nơi chiến trường
Đường hai mươi Quyết Thắng.
Lưu Sỹ Mùi
Hội viên hội VHNT Trường Sơn