Chùm thơ: Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 04:17 09/08/2026 Lượt xem: 4
    NHỚ QUÊ NHÀ
 
Cùng mắc võng chung một cây cành
Nghỉ chân bước quân hành
Em đôi mắt lóng lánh
Nói trong ánh mắt nay còn vào Nam
Tiêu diệt xong quân giặc xâm
Yên ấm là về
 
Em võng ngồi buông nụ cười
Như lôi hút hồn tôi không rời
Tôi bỗng chơi vơi
Nhớ người mình yêu
Nay ở quê bao hẹn thề
Thống nhất là về
 
Vẫn đau đáu bên cửa ngồi trăng tà
Lời em hát ngân nga bay bổng
Cái hôm tối chia tay ... ôm chặt
Đến đêm trăng khuất đi vào trong mơ
Cho ngẩn ngơ ngây thẫn thờ
Nhung nhớ quê nhà
 
Trường Sơn cùng em quân hành
Ra tiền tuyến mà lòng xốn xang nhớ về
Quê đã bao năm vững vàng hậu phương
Bao tình yêu bao tình thương
Gửi đến chiến trường...
 
(Thơ hát điệu Mười nhớ 
  Dân ca Quan Họ Bắc ninh)
 
    NGHĨA TÌNH NGƯỜI
 
Xa khơi tàu thuyền mênh mông sóng vỗ
Chân đi bộ in vết cát bên bờ
Nghe sóng lao xao lại
Dập dềnh người phao sóng vỗ
Bao lứa đôi vui đùa sóng ặp oà đưa ra xa
Nhoai sóng bơi cười khà
Lềnh bềnh ngả nghiêng "thiên Nga"
 
Ta vừa ra sóng ôm hôn vờn xoa
Dìm người xuống vòng soáy qua
Vui quá bao người bên ta
Con sóng vỡ oà nước reo
 
Về đây tắm biển
Gói buồn, ta mở vui
Cùng con sóng xoay dập vùi
Nỗi buồn, sạch tong ghét trôi
Vui thích bao nụ cười
Biển trời bao la xanh tươi
 
Nơi biển ơi! Cá tôm cho chài quê
Ta về làm quà hả hê
Tắm biển mai về ao ta
 
Qua đêm ngày nghỉ ngơi thăm quan du lịch
Vui khoẻ sống yêu đời
Ta hát yêu biển trời
Đời đời bên nhau thắm tươi
Ta sống cho trọn đời
Nghĩa tình người đẹp muôn nơi nơi...
 
(Thơ hát điệu Tương phùng tương ngộ
  Dân ca Quan Họ Bắc ninh)

       
 Nguyễn Tất Đình Vân
   Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
 
 
 
 

tin tức liên quan