MỘT MÌNH
Một mình em vẫn một mình
Một mình chẳng biết tâm tình cùng ai
Một mình biết bao đêm dài
Nhiều đêm không ngủ sớm mai bơ phờ
Em đến câu lạc bộ thơ
Được thưởng thức những ước mơ tuyệt vời
Quên buồn vui với mọi người
Thỏa lòng ước nguyện cuộc đời hồi xuân
SÓNG VÀ THUYỀN
Sóng có yêu thuyền không
Mà đẩy thuyền trôi mãi?
Sóng hờn giận chi thuyền
Mà dập vùi kinh hãi?
Sóng mấy khi bình yên
Thuyền đêm ngày đã trải
Khi về nghỉ trên bờ
Lòng thuyền đâu êm ái!
Ra với biển sóng xô
Thuyền mới là sống lại
Vượt sóng cả gió to
Chỉ cần thuyền vững lái.
NỖI NIỀM
Người đi để lại dáng hình
Còn ta, ta lại một mình vấn vương
Có gì gợi nhớ, gợi thương
Bến sông đò vắng, con đường thì xa
Bơ vơ khóm cúc bên nhà
Trời lơ lửng mảnh trăng ngà đơn côi
Mình mang góc bể chân trời
Trong ta là cả đầy vơi nỗi niềm.
CẢM THU
Heo may gió lạnh đã về
Đàn chim di trú não nề tiếng kêu
Hạc đang vỗ cánh cô liêu
Khói tuôn mái bếp sáo diều vi vu
Tháng Tám cách mạng mùa thu
Trời Nam dậy sóng, diệt thù cờ bay
Nước nhà giành lại về tay
Vâng lời Bác gọi từ đây đổi đời.
Phạm Thị Hiền
Hội viên Chi hội VHNT TS Hà Nam