TỔ QUỐC TÔI YÊU
Tôi yêu Tổ quốc của tôi
Chỉ hai tiếng ấy bao lời ngợi ca
Đó là tiếng gọi thiết tha
Ấy là nguồn cội để mà yêu thương
Bao người không tiếc máu xương
Anh chị dũng cảm chiến trường xông pha
Hai tiếng Tổ quốc của ta
Ông cha gây dựng sáng loà ngàn năm
Võng đưa kẹo kẹt xa xăm
Tiếng ru của mẹ em năm chào đời
Lời ru lả lướt à ơi
Tiếp sức cho bé cuộc đời vươn xa
Tổ quốc đất mẹ, quê cha
Chắt chiu hạt gạo nuôi ta tháng ngày
Từng trang sử chiến công dày
Hồn thiêng khắc họa lòng này nhớ ơn
Bao năm bão dập sóng dồn
Trường Sơn giữ vững xây nguồn tương lai
Gái trai thỏa sức đua tài
Bắc Nam thống nhất vang bài ngợi ca
Ta yêu Tổ quốc của ta
Như yêu cha mẹ quê nhà mến thương.
HAI BẠN TRI KỶ
Em người bố mẹ chọn dâu
Chung chăn ,chung gối dài lâu ta mình
Từ hồi còn trẻ xinh tươi
Đôi ta giữ trọn duyên tình bao năm
Cùng nhau vượt mọi khó khăn
Trèo đèo lội suối kiếm ăn sinh tồn
Hai ta nuôi dạy năm con
Đôi vai gánh nặng mỏi mòn tuổi xuân
Lời ru vẫn cứ trong ngần
Vỗ về con ngủ nhận phần thức đêm
Chăm lo con cháu lớn lên
Mong sao tiến kịp vươn trên cuộc đời
Các con nay lớn khôn rồi
Cháu chắt, nội ngoại ,cùng ngồi chung mâm
Quế hòe đua nở đầy sân
Hai già tri kỷ qua năm "cưới vàng"(50năm)
Cưới" kim cương" sắp đến hàng
Sáu mươi năm cưới là trang sử vàng
Ba phen đại phẫu bàng hoàng
Bước qua thần chết vững vàng tự tin
Mong sao sức khỏe bình yên
Hai bạn tri kỷ thọ liền trên trăm.
Tác giả: Trần Nhật Tân
Hội viên Chi hội VHNT TS Hà Nam