Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên TS; Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 08:32 22/12/2017 Lượt xem: 592

 
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN - HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN

 
 
Chân dung tác giả


* * *






 
  MẦU XUÂN RỪNG NÚI
 
Trường Sơn thăm bạn đi về .
Trên đường trò chuyện mải mê vui mừng
Hình như con suối rưng rưng.
Thương anh giải phóng đã từng qua đây.
 
Măng le củ sắn hao gầy 
Để ngày xuân thắm đủ đầy ngọt thơm.
Nhớ ngày thừa đạn thiếu cơm
Mùa đông mong có ổ rơm rạ hoài
 
Gạo giờ xuất khẩu nước ngoài.
Chăn bông gối đệm bọc ngoài lót trong.
Hơn xưa cả những ước mong.
Mầu xuân rừng núi ánh hồng lung linh...
 
Xa dần một thuở chiến chinh
Xa dần bom đạn vây mình ngày đêm
Trong lòng còn nặng nỗi niềm
Đồng đội còn.lạnh sương đêm núi rừng...
 
 

TẾT VỀ NHỚ MẸ
 
Hoa đào chúm chím trên cành
Nhớ mẹ gói bánh chưng xanh tết về
Lá dong gói bánh gạo quê
Vây quanh nồi bánh bộn bề yêu thương
 
Quê nay như phố như phường
Thương mẹ mưa nắng dặm trường chênh chao
Áo quần vá víu tết nào ?
Cho con áo mới mặc vào vui chơi !
 
Tết nay tươi thắm đất trời
Liền anh liền chị ngọt lời giao duyên
Mẹ xưa muôn nỗi buồn phiền
Chạy ăn, lo mặc liên miên đêm ngày,
 
Tết này phơi phới cờ bay
Trông xa bóng mẹ áng mây cuối trời
Con đi đoạn cuối đường đời
Tâm con còn tạc những lời mẹ  ru ...
 


NHỚ QUÊ EM 
 
Nhớ quê em ở Sông Cầu 
Lơ thơ nước chảy dãi dầu nắng mưa. 
"Thơ thần " dạy sóng ngày xưa. 
Chiến công "Như Nguyệt" như vừa hôm qua.
 
 Nhớ quê em ở Suối Hoa 
Ngược xuôi dòng chảy đi xa đi gần. 
Hội mùa sóng sánh ca ngân. 
Hiện về "Cô Tấm" đưa chân thử hài. 
 
Nhớ quê em"phượng ăn soài". 
Sông Cầu, sông Đuống Thiên Thai soi hình.
 Cái ngày bom đạn ùng ình. 
Trẻ già trai gái quên mình giữ quê 
 
Nhớ quê em anh tìm về. 
Hội Lim đến hẹn ,hả hê tiếng cười.
 Để rồi thương chín nhớ mười
 Để rồi ta lại hẹn lời hội sau...

 

tin tức liên quan