" Biển đảo quê hương" - Thơ Nguyễn Đại Duẫn CTV Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn

Ngày đăng: 07:38 05/02/2018 Lượt xem: 782


Chân dung tác giả

*  *  *

  BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG
Phía chân trời là biển đảo quê hương
Ngoài khơi xa  muôn trùng sóng biếc
Có đảo nổi, đảo chìm dựng thành lũy thép
Đàn Hải âu bay mải miết tìm mồi
 
Nơi thắp sáng niềm tin là biển đảo xa xôi
Có các anh Hải quân đêm ngày canh gác
Da sạm nâu, tay không rời súng thép
Biển làm cung đàn, sóng vỗ hoá lời ca
 
Nơi các anh nở rộ những vườn hoa
Xanh tốt vườn rau, tím biếc luống cà…
Cho bát cơm thơm bớt phần đạm bạc
Bữa ăn vui thêm hương vị quê nhà
 
Biển mặn mòi chan chứa tình thiết tha
Có nắng, gió và tình yêu đồng đội
Những cánh thư chuyền tay nhau đọc vội
Thoáng chút ưu tư  nỗi nhớ quê nhà
 
Nghe mênh mông tiếng sóng Trường Sa
Biển đảo xa xôi là máu xương của Tổ quốc
Nơi có những hy sinh giữ từng tấc đất
Bảo vệ chủ quyền biển đảo yêu thương
 

Nguyễn Đại Duẫn
CTV Trang TT và BT Trường Sơn
Tiểu khu 5, thị trấn Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình
DĐ: 0977194533

tin tức liên quan