Đọc phây ngày Tết của hội viên Trường Sơn

Ngày đăng: 11:11 17/02/2018 Lượt xem: 3.212
ĐỌC PHÂY NGÀY TẾT
CỦA HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN


                           NB-NV Phạm Thành Long

     Chiều 30 và ngày mồng Một, mồng Hai Tết Mậu Tuất 2018, dù khá bận phải trực quản trị Trang thông tin Trường Sơn nhưng tôi vẫn tranh thủ lướt qua một số địa chỉ “phây búc” của các hội viên Trường Sơn. Cảm tưởng của tôi khi xem “phây búc” của những người lính Trường Sơn là vô cùng phong phú về nội dung và đầy màu sắc, âm hưởng.
      Ấn tượng đầu tiên của tôi là hình ảnh mâm cỗ tất niên của gia đình anh Nguyễn Trung Phụng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội TS Bắc Ninh. Nhìn ảnh mâm cơm Tất niên của gia đình anh tôi choáng thật sự. 4 mâm cỗ được bày ra trên một chiếc bàn rất dài! Một gia đình thật đông đúc con cháu đề huề...



     Phây của nhà thơ Phạm Đăng Kiểm chiều 30 Tết thật ấn tượng với dòng chữ trên nền màu đỏ “Cành đào phai nở đầy sân/Ô hay Mậu Tuất đã gần bên ta/Sáng xuân rộn rã muôn nhà/ “Sờn đùm lấy rách”... Ấy là Tết sang!” Và tiếp sau đó vào sáng Mồng Một Tết, Phạm Đăng Kiểm lại có một “thông điệp” ấn tượng với dòng chữ nổi bật trên nền màu đỏ: “Nhân dân đang ngóng vọng về Ba Đình, mong ông Nguyễn Phú Trọng bình an, mạnh khỏe – người đã làm được điều mà nhiều người khác không dám làm... để “Thế thiên hành đạo”!
      Phạm Đăng Kiểm người tuổi Tý - một người lính, một thương binh Trường Sơn của Sư đoàn 968 năm nào dường như đã nói hộ bao tâm tư, nguyện vọng của hàng chục vạn hội viên Trường Sơn hôm nay đang tin tưởng vào sự nghiệp chống tham nhũng, tiêu cực, chỉnh đốn Đảng và đổi mới, phát triển của đất nước hôm nay…
      Lướt qua phây của Hội viên Lê Huấn – TP. Đà Nẵng tôi rất ấn tượng bởi  hình ảnh gia đình anh đang quây quần đầm ấm bên nồi bánh chưng lớn. Đã đi qua tuổi thơ nên tôi “đọc” được sự “sốt ruột”, háo hức của tụi trẻ mong chờ thời khắc vớt bánh mà trong ấy hẳn là có những chiếc bánh con được gói “vét” dành riêng cho chúng…



       Phây của Minh Vũ Vỹ - Nhạc sĩ Trường Sơn Vũ Minh Vỹ, Trưởng ban Kiểm tra của Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn – Chủ nhiệm CLB nghệ thuật Phong Lan Trường Sơn tràn ngập hình ảnh. Những bức ảnh vợ chồng anh chụp chung với con gái út và người bạn gái Pháp của cháu. Cả hai từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội ăn Tết với bố mẹ. Con gái anh chị sau khi tu học ở nước ngoài đã chọn TP. Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Từ lâu rồi, Tết này hai vợ chồng người lính Trường Sơn Sư đoàn 471 mới được “ăn Tết” cùng con gái…



       Còn ở địa chỉ “builai” – Đại tá Bùi Lại, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Nam Định. Anh không đưa không khí Tết của gia đình anh. Anh trang trọng đưa tin và hình ảnh về buổi khánh thành trao nhà tình nghĩa Trường Sơn cho hội viên Trần Thị Lợi, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, Nam Định. Anh vui với cái vui của hội viên Trần Thị Lợi đón Tết năm nay trong ngôi nhà mới xây vững chãi, khang trang, đẹp đẽ…



      Ichpham – phây của Đại tá Phạm Tiến Ích, Phó trưởng ban Tuyên truyền Thi đua Hội Trường Sơn Việt Nam, lại dành “thời lượng” khá đậm trong ngày mồng Hai Tết. Anh đưa tin và hình ảnh về đại diện Ban Liên lạc Hội đồng cơ quan Chính trị Tổng cục Kỹ thuật tới thăm chúc Tết gia đình Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm về Chính trị Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng. Hình ảnh những người lính Trường Sơn: Hoàng Anh Tuấn, Phạm Tiến Ích (nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Kỹ thuật), Nguyễn Văn Quyết (nguyên Trưởng phòng Chính sách Tổng cục Kỹ thuật, Phó Chánh Văn phòng TƯ. Hội) ngồi bên nhau cười thật tươi trong những ngày đầu xuân mà thấy xuân năm nay thật phơi thới, tốt lành…



       Tôi lại lướt vào phây của nhà thơ Chính Tâm, nguyên bác sĩ Chủ nhiệm quân y trung đoàn 32, Sư đoàn 471. Chiều 30 Tết anh anh đăng “Số 13- Sốt rét” trích từ tập hồi ức bằng thơ: “Con đường quân ngũ” của anh. Sáng Mồng Một Tết, anh đăng bức ảnh chụp chùm hoa bưởi trong vườn nhà kèm bài thơ: “Hương trời ngây ngất ngày xuân/ Con đường xưa đã trắng ngần cành hoa/ Lối xưa gần anh cứ vòng xa/Vì hương hoa bưởi la đà mênh mang/ Trái tim ấm áp dịu dàng/Nhành hoa thơm trắng nhẹ nhàng gió đưa/ Đường chùa ngập cánh hoa xưa/ Vẫn thơm như thuở em chưa lấy chồng”. Một bài thơ hay và đầy hoài niệm…
       Phan Kế Toán – lính Trường Sơn đang sống ở TP. Phan Thiết, Bình Thuận. Thường ngày anh rất hay đăng thơ của mình. Nhưng hôm nay, anh lại chia sẻ hình ảnh chậu mai vàng rất đẹp đang nở trong căn phòng đầy không khí Tết của gia đình anh…



      Còn bức ảnh trên đây tôi lấy ra từ phây búc của Đại tá Thái Khắc Thế, Trưởng ban Chính sách - người cũng rất mê và "nuôi" phây như anh. Không biết đám củi lửa kia có phải anh chụp từ sân nhà của anh trong đêm giao thừa hay không, điều ấy không quan trọng. Điều ý nghĩa đáng nói là Thái Khắc Thế đã mong và ví tình cảm nghĩa tình của những người lính Trường Sơn luôn ấm nóng như ngọn lửa này trong năm mới Mậu Tuất 2018! Một mong muốn thật đầy ý nghĩa của một người làm Chính sách của Hội!...

       Sinhpham thì dành trang trọng để giới thiệu chùm thơ của đồng đội – nhà thơ Vương Văn Kiểm, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn đang sống ở thành phố Nam Định…
       Tienphin – Tiến Phin – một người lính của Xưởng X340 Anh hùng, Sư đoàn 471 lại cho bạn phây xem một video (chắc là nhờ con ghi hình) quay cảnh anh đang cười rất tươi bên rổ cá chiến lợi phẩm vừa câu được dưới ao… chuẩn bị tặng vợ… ăn Tết!...

         Địa chỉ phây của trung tá - lính trường Sơn đang sống ở TP. Vinh Nghệ An Nguyễn Duy Tý thì khá vui. Anh đăng hình ảnh 2 cháu trai kháu khỉnh của anh với một niềm vui không thể diễn tả. Nếu ai biết, người vợ thân yêu của anh đã ra đi được gần 10 năm. Một mình anh ở lại nuôi con trong đó có cháu bị tậ nguyền vì nhiễm chất độc da cam... Biết được hoàn cảnh của anh thì chúng ta có thể hiểu niềm vui khi đồng đội Trường Sơn có 2 đứa cháu kháu khỉnh, xinh trai kia ý nghĩa thế nào với anh...

                       

       Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Hà Tú Đỗ từ “Thành phố Hoa Phượng Đỏ” rất khác người. Trong cái giá rét của ngày xuân, anh đã đưa 3 bức ảnh chụp cánh đồng quê anh vừa cấy vội trước Tết với những dòng chữ “Mỏ vàng tài nguyên quê tôi chỉ trông chờ vào mầm non của những nhánh mạ đang lên trong gió rét đầu xuân để rồi trông trời, trông gió, trông mây. 3 tháng 10 ngày sẽ cho ra một mùa vàng bội thu mới là niềm vui trọn vẹn…” Nhìn hình ảnh, đọc những dòng chữ đầy tâm trạng chia sẻ của người lính Trường Sơn Hà Tú Đỗ với quê hương mà “bạn phây” thấy ấm lòng trong những ngày xuân giá lạnh…



        Tại địa chỉ: “kienhoang” bạn phây rất ấn tượng và thú vị với một bài tản văn luận khá dài về cái Tết cổ truyền của dân tộc của kienhoang – Thiếu tướng – Nhà thơ Hoàng Kiền. Anh là một người có rất đông bạn bè trên phây. Anh là người “nuôi phây” chăm chỉ, đều đặn và khá ấn tượng.
      Kết thúc bài tản văn, anh viết: “Gọi con dựng lúc mờ sương/về quê ăn Tết dọc đường mưa bay/Chập chờn như tỉnh như say/ Bao nhiêu kỷ niệm tràn đầy hiện ra/Mỗi năm hưởng một Tết ta/ Truyền thống dân tộc tinh hoa kết thành./ Kết thúc bài tản văn "Tết cổ truyền dân tộc" của mình, anh viết in hoa dòng chữ: TẾT NGUYÊN ĐÁN – TẾT CỔ TRUYỀN DÂN TỘC SẼ TỒN TẠI MÃI CÙNG DÂN TỘC VIỆT NAM! Đúng là một người luôn trân trọng và mong giữ gìn truyền thống dân tộc qua cái Tết cổ truyền cho con cháu muôn đời sau như anh...
       Không có nhiều thời gian để vào đọc hết hơn 100 địa chỉ phây của những người lính Trường Sơn bạn bè mà tôi đã vinh dự được kết nối. Nhưng chỉ đọc vài địa chỉ phây thôi, tôi đã thấy mùa Xuân đất nước qua những cái nhìn của những người lính Trường Sơn thật đẹp và đầy trách nhiệm…Bản chất và truyền thống của Trường Sơn trong tâm những người lính Trường Sơn trong cuộc sống hôm nay vẫn luôn đong đầy…  
       Đất nước hôm nay rất cần những con người như thế bên con cháu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước…
tin tức liên quan