Trường ca " Tuyến đường mang tên Bác" - Thơ Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:04 08/03/2018 Lượt xem: 579


* * * * * * *
         Bác sỹ Nguyễn Tất Đình Vân hiện đang sinh sống và làm việc tại Thuận Thành - Bắc Ninh, anh là hội viên Hội Trường Sơn và là hội viên rất tích cực hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam. Là người yêu thơ và hay làm thơ - Thơ anh phong phú về thể loại, đa dạng về chủ đề, nhưng với anh - Ký ức một thời Trường Sơn không thể thiếu trong miền cảm xúc sáng tác của mình và hình như ký ức một thời ấy nó đã ngự trị vĩnh cửu trong tâm tưởng của anh…
         Nguyễn Tất Đình Vân vừa gửi về Ban Biên tập Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn tập trường ca mang tên “ TUYẾN ĐƯỜNG MANG TÊN BÁC ”. Ban Biên tập xin đăng tải từng phần để gửi đến các đồng chí và bạn đọc Trang Thông tin Trường Sơn.
         Xin trân trọng giới thiệu:
                                   
 

Đoạn 1
TUYẾN ĐƯỜNG
 
Có một tuyến đường vẫn tỏa ngát hương 
Bài ca non nước vang khắp ngàn phương
Đó là tuyến đường được mang tên Bác
Trên dãy Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh
 
Tuyến đường núi nghĩa biển tình
Găm vào ký ức chiến chinh một thời
Mãi còn huyền thoại ngàn đời
Tuyến đường tên Bác sáng ngời niềm tin
 
Trường Sơn xao xuyến con tim
Bước chân mòn đá, súng ghìm chắc tay
Chiến công tiếp nối từng ngày
lá cờ quyết thắng tung bay đất trời...
 

Đoạn  2
CHIẾN HÀO
 
Đông đi theo lá vàng rơi
Xuân về lộc nảy xanh ngời non tơ
Suối, sông con sóng vỗ bờ
Ngày đi em tiễn mười chờ chín mong
 
Đông hanh héo quắt lá cong
Xuân mưa nước đã chảy ròng suối khô
Ảnh mẹ cất ở ba lô
Ảnh em luôn để túi cho ngực cầm
 
Cây súng tựa cạnh chân nằm
Nghe đông trăn trở gió gầm đỉnh non
giật mình tỉnh giấc mơ con
Một mùa xuân thắm lá non vẫy chào
 
Dòng sông con suối ngọt ngào
Hành quân ta múc nước vào bi đông
Trường Sơn có bóng má hồng
là xuân đang đến ngay trong  chiến hào...


 
  Đoạn 3
BA LÔ
 
Người thì ngâm, hát ngêu ngao
người lấy hoa dại cắm vào ba lô
Đông này chiến dịch mùa khô
Để cho xuân đến đánh to cả miền
 
Tắm suối sướng nhất tắm "tiên "
Ngắm trăng đẹp nhất nằm trên đỉnh đèo
Xạc xào rừng gió đông vèo
Mênh mông sông núi xuân gieo nắng vàng
 
Xuân mà vẫn ngỡ mơ màng
Hanh heo gió lạnh vội vàng đông đi
Cây rừng nẩy lộc xanh rì
Trong lòng bổi hổi ước khi hòa bình
 

Đoạn 4
HOA BAN
 
Uốn mình con suối lung linh
Mùa xuân rừng núi dáng hình tươi xanh
Đông  vương mấy sợi nắng hanh
Có chành thi sỹ cắm cành hoa lan
 
Rừng xuân nở trắng hoa ban
Nhớ đồi quê nở tím ngàn hoa sim
Ô quan đuổi bướm ú tim 
Gió xuân lồng lộng hội Lim ai chờ ?
 
Đông còn ngọn gió vu vơ
Vấn vương xuân vẫn ngẩn ngơ đêm ngày
Thời gian gậm nhấm trăng gầy
Thẳm sâu đôi mắt đụng đầy yêu thương
 
Đợi người giải phóng phong sương
Đạn bom khói lửa chiến trường bao xuân ?
Đông sần tê tái bàn chân
Bài ca cánh võng còn ngân bềnh bồng
 
Trường Sơn mẹ nhớ em mong
Bao mùa lúa chín đợi trông ngày về
Đông hanh trời lạnh se se
Bình minh xuân đến hoe hoe nắng vàng ...

 

tin tức liên quan