" Tình em anh mãi còn mang" - Thơ Hoàng Đại Nhân - TP Hồ Chí Minh - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:45 08/04/2018 Lượt xem: 641
   
Chân dung tác giả
===================

  TÌNH EM ANH MÃI CÒN MANG
 
Mấy O lính Nữ Trường Sơn
Một thời rải suốt cung đường Đông- Tây
"Bên nắng đốt, bên mưa quây"
Vẫn hồn nhiên giữa rừng cây đại ngàn

Nhiều năm bom đạn gian nan
Tóc lưa thưa... rụng, da vàng bủng xanh
Nhiều năm sốt rét hoành hành
Vẫn vui với khúc quân hành say sưa

Trải bao mùa nắng mùa mưa
Rau rừng, măng núi ngâm chua trường kỳ
Gặp em trên chặng đường đi
Vào mùa chiến dịch bước đi rộn ràng

Tình em, anh mãi còn mang
Để làm động lực hành trang bước đường
Người đồng đội nữ thân thương
Bây chừ em ở nơi phương trời nào ?

Bỗng nhiên nỗi nhớ chênh chao
Gặp hình ảnh cũ năm nào Trường Sơn.
 

Hoàng Đại Nhân - TP Hồ Chí Minh
( Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)

tin tức liên quan