Chùm thơ của tác giả Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên VHNT Trường Sơn tại Bắc Ninh

Ngày đăng: 03:52 23/04/2018 Lượt xem: 552
CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN VHNT NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
 
  TRƯỜNG SƠN
 
Trường Sơn muôn thuở yêu thương
Biết bao người lính kiên cường nơi đây ? 
Đạn xuyên lên vết bom cày
Đất bay răng sạn mắt cay khói mờ ... 
 
 Thương em bao hẹn bao chờ
Ngày xanh xẻ núi bên bờ suối ru
Gặp nhau lòng bỗng tương tư
Tình yêu bất tử cũng từ Trường Sơn. 
 
Nhớ ngày quê tắm mưa cơn
Đuôi gà ve vảy chập chờn mắt ai ? 
Lẳn tròn bầu ngực đôi vai
Tiếng cười tươi rói kéo dài sợi mưa. 
 
Trèo cây lấy ổi buổi trưa
Áo thơm mùi ổi vẫn chưa phai mờ
Thoắt thoi rừng núi ai ngờ
Tay em tô thắm mầu cờ chiến công. 
 
Quên mình san sẻ đường thông
Bóng em đèo núi bềnh bồng gió mây
Súng quàng vai xẻng chắc tay
Vá đường lòng đã mơ ngày yên vui
 
Quả bom chưa nổ ngủ vùi
Đội em đi phá để rồi xe qua
Suối reo hòa tiếng em ca
Trường sơn mà ngỡ như là ... Hội xuân. 
 
Trường Sơn là bến trăng ngân
Yêu thương vô hạn mùa xuân vĩnh hằng
Trường Sơn ca khúc tình bằng
Nối vòng tay lớn đạp băng " sóng thần" !!! 

 
 
TẤM  ẢNH
(Tặng vợ liệt sỹ N.V.C.)
 
Mặt trời lưng ngả xuống chiều
Hoàng hôn tím rụng cánh diều đơn côi
Chuông chùa đếm giọt đổ hồi
Gió mơn man lá vợi vời cánh chim
 
Bể dâu đời những nổi chìm
Người đi xa có nhớ tìm về quê ?
Ngắm sông sóng vỗ triền đê
Bên bồi bên lở mà tê tái lòng
 
"Trời mưa bong bóng phập phồng"
Thương em vò võ thờ chồng , nuôi con
Chồng em vì nước vì non
Trường Sơn nằm lại tuổi còn mãi xanh
 
Trái tim lạnh túp nhà gianh
Lo con ăn ở học hành tháng năm
Gừng cay muối mặn ruột tằm
Sương khuya đẫm vạt ướt đầm gối đêm
 
Vầng trăng vàng võ bên thềm
Thương trường chèo lái vượt lên quên mình
Sao hôm chiều ánh lung linh
Em quờ tấm ảnh bóng hình chồng con !
 
  HƯƠNG QUÊ
 
Em là con gái đồng chiêm
Mùa khô chiêm úng trăng liềm vênh vao
Mùa màng mưa nắng hanh hao
Lo cây lúa trổ cồn cào tâm can
 
Đồng chua nước mặn chan chàn
Nổi nênh niềm nỗi cơ hàn tháng năm
Đêm tàn chợp mắt vừa nằm
Mặt trời chưa dậy ... đã cầm nón đi
 
Mồ hôi thấm đất... xanh rì
Ríu ran cười nói mùa thi học trò
Trên đồng nghiêng lả cánh cò
Nón người thăm lúa nhấp nhô trên đồng
 
Cánh diều chao liệng tầng không
Em còn vai trĩu gánh gồng... hương quê ...

 
 
NHƯ TRƯỜNG SƠN
 
Tôi và em đồng hương Kinh Bắc
Vào Trường Sơn cùng nhau đánh giặc
Mới đôi mươi phơi phới tuổi hồng
lạ lấm núi rừng con suối dòng sông
 
Đang quen việc ngô lúa trên đồng
Nay khoác súng bềnh bồng mây nâng bước
Ta đi vào tiền phương Tổ Quốc
Hát bài ca "giải phóng"  "hòa bình"
 
Ngày hội quê em hát "Trúc xinh"
Nâng cơi trầu sân đình mời khách
Lúng liếng em trao gần thêm khoảng cách
Trống chèo rung hay trái tim mình
 
Nay ở Trường Sơn bom đạn ùng ình
Tay cuốc xẻng san đường xẻ núi
Thông xe chạy vận chuyển quân lương
Niềm mơ ước gửi cả chiên trường
 
Tôi và em chiến sỹ quê hương
Nghĩa tình nồng thắm hồng đồng đội
Thương yêu nhau không gì chia cắt nổi
Như Trường Sơn một giải Sơn Hà...

 
 
 
Nguyễn Tất Đình Vân

tin tức liên quan