Gặp lại nữ đồng đội bị thương năm xưa, dự thi Hào khí Trường Sơn của Bùi Đình Nết

Ngày đăng: 07:47 13/12/2018 Lượt xem: 571
BÀI DỰ THI HÀO KHÍ TRƯỜNG SƠN
 
         
              Gặp lại nữ đồng đội bị thương năm xưa

 

Sau 52 năm, tại TP. Thanh Hóa, trong cuộc Họp mặt truyền thống đơn vị TNXP 412- N75.P31, Binh trạm 12, Đoàn 559 (15/7/2017), thật bất ngờ tôi được gặp lại đồng đội cũ…

Chị Đặng Thị Đồng (sinh năm 1945 ), quê xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là TNXP nhiệm kỳ I, thuộc đơn vị C.412- N75.P31, Binh trạm 12, Đoàn 559 đóng tại Quãng Bình. Đầu năm 1968, trong lúc cùng đồng đội làm nhiệm vụ trên cao điểm 468 đường 15, ứng cứu nối liền mạch máu giao thông cho các đoàn xe vận chuyển kịp thời súng đạn vào chiến trường miền Nam, máy bay Mỹ ném bom chị bị thương, được đồng đội băng bó, khiêng cáng đi cấp cứu ở Đội điều trị 14 (Binh trạm 12), mà lúc đó tôi là người trực tiếp sơ cứu vết thương, băng bó cho chị. Khốn một nỗi là vết thương lại trúng ở đùi, gần vùng nhạy cảm của người con gái mới lớn, nên chị cứ ngượng ngùng không muốn cho tôi thực thi nhiệm vụ. Không chần chừ, tôi đành phải quát to như ra lệnh:


-Muốn sống hay chết đây ? Nếu muốn sống thì cởi ngay quần ra để tôi băng bó cho !
 
Vì tính mạng không thể nghĩ ngợi gì thêm, chị đã ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của tôi. Một thanh niên mới lớn, chưa có người yêu, nhưng vì tình thương yêu đồng đội tôi đã làm những việc mà bản thân chưa bao giờ làm để cứu sống một cô gái trẻ. Tại Đội điều trị 14, chị đã được các Y, Bác sỹ kịp thời cứu chữa, lấy ra viên bi quái ác trong người. Sau một tháng điều trị, chị được xuất viện trở lại đơn vị công tác cùng đồng đội, tiếp tục đảm bảo giao thông trên các trọng điểm Khe Ve, Ka-Tang (Quảng Bình) cho đến hết năm 1970…

Chuyện đã qua hơn nửa thế kỷ, thế nhưng khi chúng tôi gặp lại nhau lúc đầu chị vẫn tỏ ra ngại ngùng. Tuy rằng giờ đã ở tuổi ngoài thất tuần, nhưng nét mặt chị vẫn toát lên vẻ e thẹn của một thời tuổi thanh xuân. Gặp lại chị trong ngày Họp mặt đơn vị, chúng tôi tay bắt mặt mừng. Mừng vì chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trong những lúc ác liệt và mừng vì chúng tôi còn sống trở về để gặp lại nhau; mừng vì ai cũng có gia đình, tổ ấm hạnh phúc…

Được biết, sau 5 năm phục vụ trong lực lượng TNXP (1965 – 1970), chị xuất ngũ về địa phương gắn bó với cuộc sồng ruộng đồng. Năm 1971, chị xây dựng gia đình với anh bộ đội phục viên cùng quê. Vợ chồng chị sống đầm ấm, hạnh phúc với  4 mặt con và 10 cháu nội, ngoại đều chăm ngoan, học giỏi. Nhưng năm 2011, chồng chị bị bệnh hiểm nghèo, anh đã ra đi mãi mãi để lại cho chị nỗi đau buồn không có gì có thể bù đắp được. Và một nỗi buồn nữa như chị tâm sự với tôi:


-Ngày ấy bị thương, được chính anh trực tiếp băng bó, cấp cứu cho tôi. Vậy mà hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thương binh biết bao năm rồi nhưng Sở Lao động Thương bình và Xã hội tỉnh vẫn còn để nghiên cứu nên chưa được giải quyết ! …

Chị nói tiếp:
 
-Tôi nay đã ngấp nghé tuổi 80 rồi, sống chủ yếu nhờ con cháu, được chúng nó thương yêu, chăm sóc là may mắn lắm rồi. Bên cạnh đó, lại được bà con lối xóm, có đồng đội Hội Cựu TNXP xã Thiệu Thành thường xuyên động viên, an ủi nên cũng vơi đi nỗi buồn phần nào anh ạ !

Quả thực vậy, sống trong tình cảm yêu thương của gia đình, bà con lối xóm và đồng đội Hội Cựu TNXP, chị Đặng Thị Đồng đã vay vốn tập trung làm kinh tế gia đình, vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn, từ một gia đình trong diện hộ nghèo, nay đã xóa được nghèo, cuộc sống ổn định, đang vươn lên khá./.
 
                                                                          Bùi Đình Nết



Người gửi:
Bùi Đình Nết,
Nguyên giáo viên đơn vị C.412- N75.P31, Binh trạm 12, Đoàn 559
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 0363112116
tin tức liên quan