LBTS - Đoàn Duyệt

Ngày đăng: 03:22 16/04/2015 Lượt xem: 619

Đoàn Duyệt

Hội viên Trường Sơn

Đt : 0975735345

Thi trấn Gia Bình, Bắc Ninh

Phó Chủ tịch Hội Truyền thống TS huyện Gia Bình

_______________________

 

ĐÊM TẢI ĐẠN

 

Rừng xanh sương gió mịt mùng

Đoàn quân tải đạn chập trùng hăng say

Trăng khuya tỏa sáng chân mây

Tiếng hò man mác hàng cây rì rào

 

Ơi anh giải phóng , xin chào

Anh đi tải đạn chuyển vào chiến khu

Góp công tiêu diệt quân thù

Trường Sơn đẹp ánh trăng lu quân hành

 

                   Tháng 10/1969

 

 

TRĂNG HÀNH QUÂN

 

Trăng tròn treo đỉnh đồi cây

Trăng ơi có nhớ tháng ngày bên nhau

Rừng xanh xõa tóc gội đầu

Rì rầm to nhỏ hát câu quân hành

 

Ánh trăng lan tỏa rừng xanh

Đêm nay trăng lại cùng anh lên đường

Trường Sơn một khoảng trời riêng

Tấm ni long nóc, bốn phương ta nhìn

 

Luồn qua đầu võng trăng tìm

Tình ta năm tháng ẩn chìm trong trăng

 

           Tháng 11/1971

 

 

NHỚ TRƯỜNG SƠN

 

Chiến tranh giờ đã lùi xa

Tôi về vui với quê nhà thân thương

Điền viên sống ở đời thường

Lòng tôi nhớ lại chặng đường Trường Sơn

 

Gian lao ác liệt nào hơn

Đạn bom sốt rét nối cơn hoành hành

Nhiều khi thiếu sự no lành

Cháo rau trừ bữa phong phanh áo quần

Vẫn trung kiên với việc quân

Trải bao năm tháng đón xuân chiến trường

 

Phát huy truyền thống quê hương

Một lòng một dạ sáng gương nghĩa tình

Ơi người con của quê mình

Trường Sơn một thủa , chiến chinh một thời

Cùng nhau như đã hẹn lời

Hẹn ngày gặp lại những người Trường Sơn

Nghĩa tình đồng đội trường tồn

Làm theo lời Bác tâm hồn thanh cao

Rất vinh dự , rất tự hào

Trường Sơn nơi ấy, khi nào đã quên

 

             25/9/2013

tin tức liên quan