" Ở lại với Biên cương" - Thơ: Hoàng Đại Nhân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 05:30 18/02/2019 Lượt xem: 569
Tưởng nhớ 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới (1979 - 2019)

Ở LẠI VỚI BIÊN CƯƠNG – THƠ HOÀNG ĐẠI NHÂN
         Thưa các bạn, liên tục nhiều ngày qua, nhiều phương tiện thông tin nhắc về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Nhiều bài thơ thật thống thiết của những người CCB mong đón tìm đồng đội còn vùi thây nơi núi đá hay dòng sông khe suối của mảnh đất Vị Xuyên hãy trở về.
         Nhưng các anh đã hóa đá nơi biên cương thì sao về được. 
         Xót đau với thực tiễn ấy, tôi viết bài:
Ở LẠI VỚI BIÊN CƯƠNG
Tặng Kim Hương, Hà Trần và tất cả những đồng đội may mắn
được trở về sau cuộc chiến và những người ngã xuống cho Tổ quốc thân yêu.


Về đi anh!
Nhưng làm sao anh tự về cho được
Anh đã hiến thân mình cho đất nước
Đã vùi mình cùng đá núi Vị Xuyên
Nơi "Lò vôi thế kỷ" giữa trận tiền.

Về đi anh!
Nhưng làm sao anh về được
Nếu các em biết ơn người đi trước
Hãy đến thắp nhang những chỗ các anh nằm
Rồi mỗi năm, ngày 17/2 hãy ghé thăm
Để biết nơi các anh từng chiến đấu
Để biết nơi này với bao xương máu
Có bình yên cho Tổ quốc hôm nay
Dẫu không thể về nhưng các anh cũng vui thay
Khi cuộc chiến không bị đời quên lãng
Tổ quốc hôm nay ngày càng tươi sáng
Anh không về mà ở lại với biên cương.
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

 

tin tức liên quan