THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "
	 
	 
	Ánh mắt Bác Hồ
	 
	 
	
	 
	 
	Nhìn con, mắt Bác Hồ cười
	Bác vui - quên cả một đời gian nan
	Ánh mắt Bác - kim chỉ nam
	Tìm đường cứu nước, vượt ngàn… bể dâu
	Mắt chứa ngày rộng đêm thâu
	Sáng soi núi lộng, sông sâu, mây vần (*)
	Điệp trùng muôn dặm quan san
	Mắt Người thấu tỏ muôn vàn đắng cay
	Thấy dân nô lệ… đọa đầy
	Mắt Bác tràn đầy nỗi nhớ đàn con
	"Dù phải đốt cháy Trường Sơn
	Cũng giành độc lập nước non giống nòi" (*)
	Ánh mắt Bác rạng kiếp người
	Xóa đi ngăn cách một thời đau thương.
	 
	----------------------------------------------------------                                                          
	(*) Dựa  theo ý Bác Hồ :tháng 6/1945 Bác từ
	Pắc Bó về Tân Trào, Bác nói “dù phải đốt cháy
	cả dẫy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành
	cho được độc lâp”                                                                                                                                                                     
	 
	Vương Văn Kiểm
	47 Tràng Thi, phường Trần Đăng Ninh - Tp Nam Định       
	Đt : 0127. 723. 0806