Chùm thơ dự thi Lục bát TS của Phan Đình Giót

Ngày đăng: 03:19 11/10/2015 Lượt xem: 1.702
  


CHÙM THƠ DỰ THI LBTS CỦA HOÀNG ĐÌNH GIÓT
 

 

1. TẾT GIỮA RỪNG GIÀ

Năm qua vui tết Hương Sơn

Bãi rừng bát ngát cây xanh

Tết nay vui giữa rừng Lào

   Mường Noòng 01/01 Nhâm Tý (1972)

2,.TỚI TRẠM NĂM

  Trạm nghỉ đậu đỉnh đèo thông

  Có nước đun nấu vô cùng gieo neo

  Bạt ngàn cây lá biết đâu mà mò

  Thế mà lính vẫn ăn no

   Núi  cao, đêm tối, vực sâu

   Vẫn vang tiếng hát câu hò dậy đêm

   Còn nghe thời sự …xem phim

    Nhìn cô “Điện ảnh” con tim bồi hồi…/.

       Trên đường hành quân    05/1/1972

                                           



 

3 QUA SUỐI TA LÊ

Qua bao dốc đứng... đèo cao

Qua bao vực thẳm... suối sâu chẳng sờn

Dẫu là dốc đứng đường trơn

 Vẫn không suy nhụt tinh thần chiến binh

 Nước trong dội mát lính mình vui reo

Ta Lê dòng suối nghĩa tình

Sáo ai vắt vẻo lưng đèo

 Gợi bao nhung nhớ cánh diều quê hương./.

               Ta Lê 25/01/1972

4. NỖI NIỀM

  Đường trơn dốc đứng khe sâu

Bạt ngàn bãi nứa... vút cao tre ngà

Tạm xa Tổ quốc lòng ta bồn chồn

   Phần nhớ mẹ, phần thương con

Phần nữa lại nhớ nụ hôn... vợ hiền

  Bao giờ thống nhất hai miền

 Để ta thăm lại mẹ hiền ...con thơ./.

Hai tuần tạm biệt quê nhà

               Rừng Lào  1-2-1972                       

                                             



   5. TÂM SỰ

 Thế là đã bốn xuân qua

Con không vui tết quê nhà yêu thương!

Tân Hợi vui Tết Hương Sơn

  Nhâm Tý Tết giữa Trường Sơn  rừng già

Quý Sửu đón Tết Hương Trà

 Giáp Dần xuân trước Tết ra Phong Điền

Xuân này vui Tết Cồn Tiên*

 Lòng trai chẳng dứt nỗi niềm chia xa

 Bao giờ về lại quê nhà

 Để làm vui chút lòng già mẹ ơi!

 Chiến trường có bạn làm khuây

  Đón xuân giữa chốn đèo mây trập trùng

 Sắc Xuân đã có hoa rừng

 Nhạc xuân đã có suối tưng bừng hòa theo

Bánh chưng dẫu chẳng có nhiều

Đủ làm hương vị tết nghèo Trường Sơn

Lại thêm thuốc lá …mứt gừng

Pháo xuân: tiếng súng công đồn nở hoa

Đã năm cái tết xa nhà

 Lòng con… thôi! Biết bao là nhớ thương

 Mẹ già ở chốn quê hương

Đêm ngày canh cánh chiến trường tít xa                                                                                       
 Buồn thương cho mái tóc già bạc thêm

 Xa con mẹ đứng bên thềm ngóng trông

Nhớ con… thương mẹ… tim con bồi hồi

 Nước nhà tan bóng giặc rồi

 Con về với mẹ thỏa hồi nhớ mong

  Khi mà Nam Bắc Tây Đông

  Cờ sao rợp đất non sông thanh bình

   Là con về lại quê hương

   Bây giớ mẹ kính yêu ơi

  Vui lên để đợi ngày mai con về

   Bao giờ hết giặc con về mẹ ơi !

           Mồng Môt Tết Ất Mão

   * Cồn Tiên: Một cứ điểm kiên cố của Mỹ ngụy nằm phía nam sông Bến Hải đã bị xóa
sổ trong chiến dịch đường Chín Nam Lào

 

                                                                                                                                             

                                                             
   6. QUA SUỐI TA LÊ

 Qua bao vực thẳm suối sâu chẳng sờn

Qua bao rừng rậm... đèo cao

Dẫu là dốc đứng đường trơn

Vẫn không suy nhụt tinh thần chiến binh

Ta Lê suối nghĩa suối tình

  Nước trong dội mát lính mình vui reo

    Sáo ai vắt vẻo lưng đèo

  Gợi bao nhung nhớ cánh diều quê hương./.

                                                                                   Ta Lê 25/01/1972

7. NỖI NIỀM

Đường trơn dốc đứng khe sâu

Bạt ngàn bãi nứa... vút cao tre ngà

Hai tuần tạm biệt quê nhà

Tạm xa Tổ quốc lòng ta bồn chồn

Phần nhớ mẹ, phần thương con

Phần nữa lại nhớ nụ hôn vợ hiền

Bao giờ thống nhất hai miền

Để ta thăm lại mẹ hiền con thơ./.

                                            Lào 1-2-1972                                       

                                            

8. KẾT NẠP ĐẢNG TRÊN ĐƯỜNG HÀNH QUÂN

 Niềm vui ấp ủ lâu rồi

Bây giờ tỏa rạng trên môi bạn mình

Chiến ơi gian khổ mà vinh

Niềm vui là của chúng mình đấy thôi

Giờ là đồng chí của tôi

 Suốt đời vì Đảng, Suốt đời vì dân

 Vào Đảng giữa cuộc hành quân

Là niềm vinh hạnh tuyệt trần Chiến ơi !

(Ngày 04/2/1972..đơn vị nghỉ lại taị trạm 32 một ngày và tổ chức kết nạp Đảng cho đồng

chí Chiến - quê Thái Bình)

 


    9. XA VA NA KHẸT

 Trên vai kỉu kịt gánh gồng quân lương

Núi đèo trông thật hay mơ

Bãi giao liên tọa bên bờ suối trong

Mấy côn sơn nữ váy hồng

Tiếng cười rạng cả cung đường

Cho ta chạnh nhớ người thương quê nhà .

                         Lào 27/2/1972




 

10.  TẾT TRƯỜNG SƠN NHỚ MẸ

 Tết này con lại xa nhà

 Sao lòng trai vẫn bồi hồi nhớ thương

 Hỏi lòng ai chẳng vấn vương quê nhà

Thời gian thấm thoắt đã ba năm rồi

 Mùa xuân nô nức niềm vui

 Ba Xuân vui tết chiến trường

  Thương sao một đấng mẹ già

 Tuổi cao, sức yếu bạc nhòa tóc sương

   Ruộng đồng một nắng hai sương

   Mà lòng canh cánh chiến trường xa xăm

    Nhìn sao mai… đếm trăng rằm từng hôm

    Tháng năm ngày Bắc đêm Nam

   Trăng kia hết khuyết lại tròn

    Mẹ ơi… mẹ nhé đừng buồn

    Nhớ con lòng mẹ dội mòn tháng năm

    Để lòng con những bồn chồn…nhớ thương

    Chim ca vang núi …mai vương thắm rừng

      Rượu ...trà…thuốc lá…bánh chưng

    Dẫu chưa viên mãn vẫn bừng sắc Xuân.

            Đường Trường Sơn 1974.

________________________________________________________________

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Họ và tên: Hoàng Đình Giót

Bút danh : Hoàng Lệ Minh

Ngày tháng năm sinh 25/12/1946

Gmail: hoangleminh1246@gmail.com

 

- Huân chương Giải phóng hạng nhì.

- Huân chương kháng chiên chống Mỹ hạng nhì.

- Tốt nghiệp trường Quân khu Trị Thiên.

- Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Bình Trị Thiên 1981

- Trợ lý Tuyên huấn Ban chính trị trung đoàn 4 quân khu Trị Thiên (nay là QK4)

- Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình.

- Đã xuất bản 3 tập thơ Ngày nghiêng, Điệp khúc mùa thu và Hương tóc do nhà xuất bản Văn học và NXB Hội Nhà văn cấp phép. 


     

tin tức liên quan