Chùm thơ "Nhớ Trường Sơn" của Nguyễn Sơn Hải, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:51 02/06/2019 Lượt xem: 500
CHÙM THƠ NHỚ TRƯỜNG SƠN CỦA NGUYỄN SƠN HẢI    

MÙA MƯA NĂM ẤY
Mùa mưa năm ấy ở rừng
Binh trạm bốn bốn rải đường dong đinh
Lái xe cùng với công binh
Bám đường thông tuyến hy sinh chẳng nề
Mặc trời mưa cứ dầm rề
Tàu càng soi mói chẳng hề quản chi
Giao liên cùng với Quân y
Cáng Thương, võng bệnh cùng đi cùng về
Tiễu trừ biệt kích sườn khe
Bộ binh truy sát lắng nghe tổng đài
Kết hợp du kích thành hai
Quân –Dân Lào Việt sát vai truy lùng
Rau nương thịt thú chia cùng
Kin bun (*) đoàn kết giữa rừng Trường Sơn.
-------------------------------------------------

(*) tiếng Lào gọi là Liên hoan)
 
  GẶP LẠI TRƯỜNG SƠN
 Ta về gặp lại nhau đây
 Chứa chan ký ức những ngày cam go
 Giữa rừng- em Lính nhà kho
Gặp em ngày ấy bây giờ vẫn đây
Tóc em đã ngả màu mây
Mỗi năm một hẹn ngày này gặp nhau
Chúng ta đã bạc mái đầu
Tiếng cười giọng nói nặng sâu ân tình
Năm xưa Bốn bốn chúng mình
Nam thanh,Nữ tú dáng xinh tươi giòn
Mặt đường gánh chịu đạn bom
Rừng sâu sốt rét dáng còm da xanh
Bắc Nam thống nhất đã thành
Dựng xây cuộc sống no lành là hơn
Sắt son tình nghĩa Trường Sơn
Bao năm gặp lại vẫn luôn mặn nồng
Có người nên vợ thành chồng
Sẻ chia muối mặn, cay gừng cho nhau
Có người vùi tuổi xuân sâu
Đơn thân còm cõi-sợi cầu bình an
Gặp nhau mừng tủi,hân hoan
Chia tay mọi ngả lo toan tuổi già
Hẹn ngày gặp lại không xa
Sư Bốn bảy mốt mái nhà Trường Sơn


Nguyễn Sơn Hải
Hội viên  Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan