THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
	
	CÕI MƠ
	 
	Bom bi lấy vỏ anh cưa 
	Làm chiếc lược chải anh đưa em dùng
	Ngập ngừng lúng liếng ngại ngùng
	Rượu em không uống má bừng hồng tươi
	 
	Ngày ấy rồi biệt tăm hơi
	Anh đi đội phẫu , em nơi mở đường
	Hẹn đâu mà cứ nhớ thương ?
	Vu vơ mà cứ vấn vương trong lòng !!!
	 
	Phải rồi đồng chí ,đồng lòng
	Vừa là đồng đội cùng trong chiến hào
	Đến nay thi thoảng chiêm bao
	Em còn xẻ núi đi vào rừng xanh
	 
	Khỏa mình suối nước ngọt lành
	Như ngày em đã cùng anh thuở nào
	Tiếng em cười ấm chiến hào
	Để nay anh vẫn lạc vào cõi mơ ...
	 
	
  
	NHỮNG THÁNG NGÀY
	(Tặng TNXP và Bộ đội Công binh)
	 
	Loạt bom nổ cháy lửa  bừng bừng
	Trường Sơn con suối cứ rưng rưng 
	Tay em cuốc xẻng thông đường tuyến
	Mồ hôi tràn mắt đẫm vai lưng...
	 
	Xe anh khấp khểnh chênh vênh chạy
	Vượt đèo leo dốc ...tay em vãy
	Mắt sáng long lanh môi cười nụ
	Kỷ niệm bao quên những tháng ngày ?
	 
	Mưa nắng qua ngầm nước vơi đầy
	Em làm cột mốc đứng nơi đây
	Chỉ đường dẫn lối xe anh tiến
	Lao thẳng tiền phương những đêm ngày.
	 
	Chào nhau trong khói , sương , mây
	Tiếng cười vọng núi theo gió bay
	Câu ca em hát ngân nga mãi 
	Để nhớ thương nhau những tháng ngày...
	 
	
  
	DẤU ẤN MUÔN SAU
	(Tặng Bộ đội Trường Sơn lái xe )
	 
	Vòng cua tay lái gấp chữ A
	Lưng đèo le lói nắng chiều tà
	Vực sâu thăm thẳm mênh mang gió
	Đỉnh núi mây bay lững thững qua.
	 
	Xe chạy nghiêng nghiêng chênh chao bánh
	Lên dốc tưởng chừng tới mây xanh
	Xuống dốc bám đường bờ vực thẳm 
	Đăm đăm tay lái ,số ,ga, đề...
	 
	Đêm ngày lăn bánh chạy mải mê
	Nặng ắp quân ,lương ... Vào trận tuyến
	Ngày tháng xe đi ai tính chuyến ?
	Quên cả tuổi xanh... Nhớ cung đường...
	 
	Trong nhau kỷ niệm về chiến trường
	Suốt đời còn nhớ mãi yêu thương
	Lính xe huyền thoại vào thơ hát
	Dấu ấn muôn sau thuở kiên cường.
	 
	MẦU MÙA XUÂN
	 
	Ống bom bi Mỹ núi rừng
	Anh làm ca cốc cho từng đồng hương
	Tặng nhau kỷ vật chiến trường
	Nghĩa dầy đồng đội yêu thương tình đời
	 
	Cầm ca uống nước chạm môi
	Nhớ người đồng đội đi rồi mãi xa
	Tuổi xanh hiến nước non nhà
	Cho mùa xuân thắm nở hoa hòa bình
	 
	 Qua rồi bom đạn chiến chinh
	Tôi còn vết đạn trên mình vẫn đau
	Trường Sơn đồng đội thương nhau
	Máu xương hòa quện nhuộm mầu mùa xuân
	 
	
	Nguyễn Tất Đình Vân
	Hội viên Hội VHNT Trường Sơn