"Lời ca mãi bay xa" - Thơ: Hoàng Mạo (Hoàng Đại Nhân), Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 06:34 30/09/2019 Lượt xem: 688
LỜI CA MÃI BAY XA
(Cảm xúc khi nghe nghe lại bài hát “Tình ca Tây Bắc” từ clip)

Những cánh rừng Tây Bắc xa xôi
Mây trắng vờn bay khắp núi đồi
Réo rắt khèn ai ngân trong gió
Bỗng nghe lòng xao xuyến chơi vơi

Hôm nay nghe em hát song ca
Lời ngân bay bổng cánh rừng xa
Nhành hoa Ban trắng vờn trong gió
Những tiếng khèn nâng khúc tình ca

“Em là dòng sông Mã” cuộn sôi
Ngọn thác tung cao trắng lưng trời
Mà “Anh là núi Mường Hung” đó
“Đưa em về núi” nhé em ơi

Dẫu biết "Em là suối ngàn sâu”
Anh sẽ vì em, bắc nhịp cầu
Ngày mai "Khi nắng mùa xuân tới”
Cho tình ta hạnh phúc bền lâu

Em hãy cất cao bản tình ca
Để cho tiếng hát mãi bay xa
“Đất nước hòa bình” vui hạnh phúc
Núi rừng Tây Bắc đẹp ngàn hoa.

 
Sài Gòn, 21/9/2019
Hoàng Mạo (Hoàng Đại Nhân)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

----------------------------
“…” Những chữ trong ngoặc kép là trích lời của bài hát.

 

tin tức liên quan