Chùm thơ của Nguyễn Bá Thuyết, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 05:52 17/10/2019 Lượt xem: 463
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN BÁ THUYẾT - PHÚ YÊN

VỀ VỚI BIỂN
 
Nếu nhớ biển thì về với biển
Biển rộng dài thống thiết ngàn khơi
Dấu chân ai in trên nền cát trắng
Em đâu rồi còn mỗi sáng mai thôi
 
Về đi em! Biển hôm nay đẹp quá
Có Cô Tô và có cả Trường Sa
Như dải biên cương như bờ phên dậu
Thiết giáp choàng che chắn Tổ quốc ta
 
Thuở ngàn xưa tổ tiên ta cắm mốc
Vượt trùng khơi khẳng định chủ quyền
Máu hòa mặn, xương chìm hóa đá
Kết keo thành Tổ quốc linh thiêng
 
Những Lý Sơn vọng linh hồn mộ gió
Sóng vẫn gầm đỏ máu Gạc Ma
Người lính thủy sẽ không về nữa
Họ đã coi biển mặn là nhà
 
Bãi Tư Chính bỗng gió dồn bão táp
Thương những người mãi phía khơi xa
Tổ quốc ơi người là biển cả
Tổ quốc ơi một dãi sơn hà
 
Em có thương thì về với biển
Biển dăng buồm xe kết tình ta
Yêu Tổ quốc, yêu em, yêu biển
Gói lòng tin gửi trọn phía quê nhà !!!

 
 
NGOẠI TÔI
 
Ngoại tôi thuở tuổi thiếu thời
Xuân xanh phơi phới ở nơi quê nhà
Chiến tranh giặc Mỹ gây ra
Trường Sơn ngoại bước đường xa quân hành
Ngoại đi hết tuổi xuân xanh
Hết thời trận mạc đất lành ngoại nương
Máu hồng nhuộm tóc pha sương
Ngoại đi mang cả chặng đường ước mơ
Trở về nương ruộng – trâu bò
Bãi dâu – đồng lúa, cánh cò xôn xao
Huân chương đỏ ngực cất vào
Chuyện xưa ngoại kể biết bao oai hùng
Ngoại tôi mỗi sáng vui mừng
Vườn rau – ao cá, mướp vừng trổ hoa
Thể dục, lao động, thơ ca
Bảy mươi lăm tuổi mặn mà như xuân
Da hồng, chắc thịt, săn gân
Thương con, mến cháu góp phần an vui
Bạn bè ngoại vẫn ghé chơi
Rộn ràng muôn chuyện những thời gian truân
Đời nay sáng đẹp muôn phần
Vuốt râu ngoại bảo mùa xuân đang về
Ngoại tôi đáng tự hào ghê
An nhiên thanh bạch chân quê trong lành

 
 (Ảnh minh họa)

KÝ ỨC TUỔI THƠ
 
Ai cũng đong đầy những ký ức tuổi thơ
Thuở cõng em chăn trâu cắt cỏ
Dữ dội nắng tràn rét run bão tố
Dẫu đói no chẳng thấy buồn Lòng
 
Ta khát thèm bé nhỏ... thả lông nhông
Nhớ hạnh phúc miếng bánh đa chợ xổm
Sướng vô cùng trái ổi chua,  trái khóm
Bớt khát thèm đỡ đói... tuổi thơ xưa
 
Lũ bạn thân rủ nhau tắm giữa trưa
Cắt khóm lúa non để dành rang nổ
Được bữa  ăn no là nhờ đám giỗ
Đem ước mơ lên biên giới chiến trường
 
Ta nhớ về tuổi nhỏ yêu thương
Thấy mẹ cha dầm mưa giải nắng
Thấy nghĩa tình yêu thương sâu nặng
Ta khát thèm trở lại... tuổi thơ xưa!

 
(Ảnh minh họa)

Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
tin tức liên quan