Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 01 đến số 03)

Ngày đăng: 08:16 27/11/2019 Lượt xem: 799

         Hồ Văn Chi - Bút danh: Hữu Chí. Anh là Kỹ sư xây dựng và nguyên Phó Tổng GĐ Cienco5, Bộ Giao thông Vận tải. Hiện nay anh là Ủy viên BCH Hội Trường Sơn thành phố Đà Nẵng; Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội thơ Đường luật Việt Nam; Chủ tịch Chi hội thơ Đường luật Đà Nẵng; Phó Chủ tịch CLB Thơ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; Thành viên TT UNESCO NCVC VN và là Hội viên CLB Thơ Hàn Giang, Đà Nẵng.
         Mới đây Hồ Văn Chi đã cho ra đời tác phẩm mang tên “Đọc Kiều. NXB Hội Nhà văn 2019”. Từ cuốn truyện Kiều với 3.254 câu Lục bát của Đại Thi hào Nguyễn Du. Hồ Văn Chi đã cảm nhận và thể hiện góc nhìn riêng của anh về nó bằng 100 bài thơ Đường luật…
         Ngày 08 tháng 11 năm 2019 Trang Điện tử Trường Sơn đã đăng bài viết giới thiệu về cuốn tác phẩm này và bắt đầu từ ngày hôm nay (27-11-2019) Ban Biên tập Trang Điện tử Trường Sơn sẽ lần lượt giới thiệu 100 bài thơ Đường luật nói trên đến với các đồng chí và bạn đọc.
         Xin trân trọng giới thiệu:
ĐỌC KIỀU
(Bài số 01 đến số 03) 
 
PHẦN I
MỞ ĐẦU
 

Tập vịnh Kiều
 
Mua Truyện Kiều về tập vịnh chơi
Vui cùng quý hữu góp đôi lời
Cũng thương cũng hận dường thơ thẩn
Được xướng được hoà vẻ thảnh thơi
Một chén trà sen thơm nghĩa bạn
Vài ly rượu đế mặn tình đời
Trống làng đã giục ra xem hội
Canh Tý sang rồi chửa chịu ngơi!

(Khoán thủ câu 3254).
 
Tột đỉnh tài tình
 

Tay ngọc ông thêu đẹp lạ thường
Tiên lành, quỷ dữ... hợp thành chương!
Một thiên bạc mệnh đầy ân oán
Vẫy bút tài hoa đẫm đoạn trường
Đủ cả mưu sâu cùng kế hiểm
Mười dư kẻ hận với người thương...
Khúc bi sầu tả Kim Kiều đó
Ngâm ngợi ngày đêm mới tỏ tường!

(Khoán thủ câu 206)
 
Cụ Tố Như
(Thủ vĩ ngâm)
 
Từng trang sách rạng mãi ngàn sau
Tỏa ngát hương thơm khắp địa cầu
Xót phận tài hoa, đàn rỏ huyết
Thương người bạc mệnh, bút hoà châu
Bình sinh chẳng lụy thăng quan tước
Thế sự hằng mong bớt hận sầu
Gửi cả tâm tình vào tuyệt phẩm
Từng trang sách rạng mãi ngàn sau.


(Còn nữa)
tin tức liên quan