Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 22 đến số 24)

Ngày đăng: 06:59 08/12/2019 Lượt xem: 346
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 22 đến số 24) 
 
Kiều ở thanh lâu Châu Thai
 
Lại thần mày trắng, lại thanh lâu
Buộc mãi làm chi một kiếp sầu
Nước mới đánh phèn, mà vẫn vậy!
Bùn hoài khuấy bẩn, bởi vì đâu?
Lầu xanh đã vướng từ xanh tóc
Phận bạc còn vương đến bạc đầu!
Quá nửa thì rồi chưa hết nhục
Làm sao thoát khỏi chốn thanh lâu!
 

Kiều được Từ Hải chuộc
 
Phong tư lồng lộng, rạng chinh bào
Giọng nói hùng hồn, khí phách cao
Liếc mắt liền ưa trang quốc sắc
Ra uy muốn tỏ chí anh hào
Thân hèn, mỗi bước còn e ấp
Lượng cả, trăm vàng đã đủ trao
Cá chậu từ rày ra biển rộng
Thương cha nhớ mẹ...biết dường nào!
 

Kiều đền ân báo oán
 
Người hiền thì đã được đền ân
Kẻ ác lôi về chật cả sân
Mã, Tú, Hoạn Thư...run khắp lượt
Sở, Ưng, Khuyển, Bạc... khiếp muôn phần
Ả kia miệng khéo, cho toàn mạng
Lũ nọ oán dày, phải bỏ thân
Đã thoả bao ngày lầm cát bụi
Là nhờ lượng cả đức phu quân.

 
tin tức liên quan