Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 61 đến số 63)

Ngày đăng: 09:23 21/12/2019 Lượt xem: 484
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 61 đến số 63) 
 
Thúc Ông
 
Kết nghĩa Châu Trần với Hoạn gia
Là quan Bộ Lại - rạng danh nhà
Do già cắm cúi nghề buôn bán
Nên trẻ lung loàn chốn nguyệt hoa
Bị trộm ngàn vàng mua gái điếm
Đành dâng một sớ báo quan tòa
Công đường phán xử cho hòa hợp
Ông lại hài lòng! lạ quá ta!
 
 
Quan Phủ
 
Thúc lão trình đơn kiện Thúy Kiều
Công đường xử án, phán hai chiêu
Nàng thưa một quyết, xin cam gậy
Quan chụm ba cây, để biết điều!
Biện lý, thư sinh đành cấp cấp
Thương tình, mặt sắt cũng xiêu xiêu
Đang hung chuyển cát, sao kỳ vậy
Mộ sắc tài nên phủ cũng chiều!
 

Hoạn Thư lập mưu
 
Tin đồn giữ kín khắp ngoài, trong
Sớm tối vào ra chẳng giận lòng
Bởi đó xem chừng đương dấu nhẹm
Thì đây giả tảng cứ như không
Miệng vờ mắng mỏ điều tai tiếng
Bụng đã thầm suy chước lạ lùng
Hỏa hoạn bày ra, thây đánh tráo
Thương Kiều kiếp vận quá long đong!

 
tin tức liên quan