Phạm Văn Việt - Kỷ niệm riêng hướng về ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3)

Ngày đăng: 08:28 07/03/2020 Lượt xem: 399
Phạm Văn Việt -
Kỷ niệm riêng hướng về ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3)

 
         Sắp tới kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/2020), tôi xin gửi đến bạn hữu gần xa bài thơ tôi viết cách nay 37 năm tặng người bạn đời yêu dấu của mình vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới (30/9/1973 - 30/9/1983). Đó là một trong những năm tháng đất nước ta đang trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn nhiều mặt cả về thù trong giặc ngoài, kinh tế, chính trị, xã hội v.v...; Khi đó tôi đang cùng đồng đội làm nhiệm vụ bảo vệ Biên giới phía Bắc thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn, vợ tôi đang vừa công tác tại bệnh viện đa khoa của huyện, vừa nuôi 2 con nhỏ và chăm sóc hai bố mẹ chồng già yếu!
EM
(Tặng M H)

Kỷ niệm 10 năm ngày cưới chúng mình
Không xinh nhưng thật ưa nhìn
Vụng nói nhưng lại trung trinh mặn mà.
Không ưa cuộc sống xa hoa
Nhưng chẳng ai bảo em là quá quê.
Không hiền lành, chẳng gớm ghê
Nhưng lại nhẹ dạ, thật thà, cả tin…
Sống ngay thẳng, ghét bon chen
Tham công tiếc việc đến quên cả mình.

Anh đi biền biệt việc binh
Ở nhà chỉ có một mình em lo
Bố mẹ già, con ngây thơ
Mái tranh vách sậy trống chơ xuềnh xoàng
Việc bệnh viện, việc cơ quan
Đồng lương còm biết sẻ san thế nào?…
Mà vẫn trọn vẹn trước sau
Không lời trách móc, không câu giận hờn
Giữ nguyên một tấm lòng son
Với cha mẹ, với chồng, con, mọi người..!

Cám ơn sông núi, biển trời
Cho tôi EM để cả đời tôi yêu!

 
*Ảnh: Vợ chồng Tác giả chụp năm2016 (sinh nhật lần thứ 70)

Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan