Thơ của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 07:18 01/08/2020 Lượt xem: 331
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH

CÂU HÁT TẶNG EM
(Thơ có thể hát theo điệu “Lý Chiều Chiều” Dân ca Nam bộ)
 
Tôi ca câu “Lý chiều chiều”
Trường Sơn một thuở có nhiều đạn bom
Nhớ bao đồng đội không còn
Hiến dâng tuổi trẻ cho non nước này…
 
I- Chiều về tôi nhớ bao người em
Bao người em…
Tuyến đường Trương Sơn đánh Mỹ
Tiếng bom – tiếng bom ùng oàng…
Ôi biết bao kinh hoàng
Kinh hoàng bom rơi
Bom rơi biết bao kinh hoàng…
 
II- Thông đường em lấp bao thùng sâu
Bao thùng sâu…
Hố bom quân thù đánh phá
Vẫn vang – vẫn vang câu hò…
Đêm tối đêm lờ mờ
Lờ mờ Trường Sơn
Trường Sơn tối đêm trăng mờ…
 
III- Không còn em nữa – em về đâu
Em về đâu…
Thấy trong lòng tôi quý mến
Viết câu, viết câu ca này
Ôi cho tôi tỏ bày
Tỏ bày biết ơn
Biết ơn câu ca tỏ bày…
 
IV- Trong lòng tôi nhớ em về em !
Em về em…
Tháng năm ôi còn nhớ mãi…
Các em - các em anh hùng
Tôi nhớ bao khu rừng
Khu rừng Trường Sơn…
Trường Sơn nhớ bao cung đường…

6/2020
Nguyễn Đình Sinh

 
 

TRUYỆN LÍNH CỰU
(Thơ vui)
 
Trời mưa không phải ra đồng
Mấy ông lính cựu xóm Đông uống trà
Nhiều câu chuyện được kể ra
Ngày xưa năm ấy qua phà Xuân Sơn
Quen người con gái dễ thương
Nụ hôn gửi lại trên đường vào Nam…
Người kể một trận chống càn
Yêu cô du kích Miền Nam hôn liền
Người kể hồi ở vùng biên
Yêu cô gái bản cười duyên mặn mà
Nụ hôn nồng cháy đậm đà
Rồi chiến dịch đến thế là chia tay
Mấy cựu cười ngất cười ngây
Toàn là hôn gái trên mây, dưới trời
Chén trà thơm khói bốc hơi
Chuyện xưa lính cựu không đời nào quên…
 

Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT T. Sơn
ĐT: 0378851056

tin tức liên quan