Chùm thơ Xuân Tân Sửu của Phạm Văn Việt

Ngày đăng: 02:01 12/02/2021 Lượt xem: 360
--------------------------------------------------------------------

Chùm thơ Xuân Tân Sửu của Phạm Văn Việt

ĐỢI XUÂN VỀ

Đang còn nấn ná lạnh chiều đông
Nắng trải lơ mơ chửa thấy hồng
Lặng lẽ vườn hoa nghìn nỗi nhớ
Mơ màng ruộng cải triệu niềm trông
Giao mùa lúng túng đào chưa thẫm
Giữ cảnh ung dung cúc vẫn nồng
Ấm ức chờ Xuân hoài chẳng thấy
Bồn chồn bưởi cũng chậm xòe bông

01/01/2021
 

VÀO XUÂN

Chân trời đã rũ sạch màn đêm
Rực rỡ bình minh trải trước thềm
Dưới ngõ sương mù đang bước nhẹ
Trên đồng nắng mỏng đã vờn êm
Đào mai hé nụ cười tươi thắm
Táo bưởi trao lời hát dịu mềm
Tổ quốc vươn mình lên dũng mãnh
Xây đời hạnh phúc vững vàng thêm!

19/01/2021.

SẮC XUÂN

Đông tàn đất nở vạn rừng hoa
Gió gọi mây reo nắng mượt mà
Phố thị tưng bừng rung khúc nhạc
Bản làng rộn rã cất lời ca
Niềm vui náo nức tràn muôn ngả
Hạnh phúc hân hoan đến mọi nhà
Quẳng Tý vô lò Tân Sửu tới
Trâu vàng vững bước mặc đường xa

26/01/2021
 

TỪ CANH TÝ ĐẾN TÂN SỬU

Năm Canh Tý
Thiên tai như sổng chuồng tràn vào đất Việt
Ngay từ đêm Mùng Một Tết đã đùng đùng mưa dông sấm chớp
Rồi đại dịch COVID toàn cầu
Rồi bão lũ miền Trung trồng xếp lên nhau
Sông núi quặn đau
Bản làng xơ xác,
Bao người hiện vẫn còn bị vùi trong đất
Đến giờ chưa có một nấm mồ!
Lòng trăm triệu dân như biển sóng xô
Như ầm ào lửa đốt
Đứng ngồi không yên
Ý trí muôn người như một
Nắm tay nhau gồng lên với sức mạnh xung thiên
Chặn đứng mọi tai ương đang trút xuống quê mình
Như chống giặc
Không hổ danh con Lạc cháu Hồng.
Năm Tân Sửu
Cả thế giới đang nhìn về Việt Nam rực rỡ chiến công
Một hiện tượng mà nhiều người không dễ gì hiểu nổi
Lịch sử đất nước sang trang
Xuân của trời đến muộn
Nhưng xuân của lòng ta tỏa sớm lung linh
Cờ đỏ tung bay rực rỡ nắng Ba Đình!
Gió bấc vẫn thổi mà băng giá tan nhanh
Muôn triệu loài cây sống giữa đất lành
Hân hoan đâm trồi nẩy lộc
Con tàu Việt Nam đang vào đường cao tốc
Bay lên! Bay lên!
Ta đi trong khát vọng và niềm tin
Đường còn xa, nhưng ta ngày càng sung sức
Nhắm thẳng mục tiêu phía trước
Đạp bằng mọi chông gai
Đập tam mọi mưu sâu kế độc
Dù giặc ngoại xâm hay nội xâm cũng phải trừ tận gốc
Giữ lòng mình luôn trong sáng như gương.
Bay lên! Bay lên!
Mỗi người dân hãy là một đóa sen ngát hương
Dâng lên Tổ quốc mình trăm tuổi!


28/01/2021
Phạm Văn Việt - Hưng Yên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan