Chùm thơ xuân của TG Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 06:37 20/02/2021 Lượt xem: 395
--------------------------------------------------------------------

Chùm thơ xuân của Nguyễn Tất Đình Vân
 
XUÂN VỀ
 
Xuân về gió mới gần xa 
Mưa giăng mùng khắp mái nhà vườn cây
Lộc xanh trên những cành gầy
Nụ hoa thắm nở đó đây khắp vườn. 
 
Lơ ngơ chồi cũng đứng vươn
Mầm non bừng tỉnh ngoài vườn lá xanh
Tiếng chim gọi bạn động cành
Xuân về tô thắm bức tranh quê nhà
 
Đường xuân...mớ bảy mớ ba
Trống hội vang vọng dân ca ngọt ngào
Em cười má ửng hồng hào
Xuân về hương sắc ... rạt rào mùa xuân...

 
 

THÁNG GIÊNG
 
Tháng giêng mưa phấn giăng mùng
Liền anh liền chị đi cùng hội xuân
Trống chiêng ,câu hát vang ngân
Tóc thề nhún nhẩy , bàn chân dập dìu
 
Tháng giêng là tháng tình yêu
Cơi trầu chưa mở đã nhiều vấn vương
Tiếng tim đập nhịp dẫn đường
Câu thơ chắp cánh người thương đi tìm
 
Tháng giêng ríu rít tiếng chim
Người ơi đến hẹn hội Lim ta về
Mơ màng cười nụ đam mê
Để anh chồi nhú ngô nghê tỏ tình
 
Đất trời hương sắc lung linh
Nàng xuân ôm ấp trọn hình... tháng giêng.
 

MONG
 
Em đã biết... mà vẫn cứ mong...
Còn khắc khoải trong lòng... anh có biết ?
Trong tim em vẫn nhớ thương da diết
Khúc quân hành mải miết Trường Sơn
 
Mùa xuân sang Ong Bướm nụ hoa vờn 
Trường Sơn thắm muôn mầu hòa trong nắng
Bao yêu thương sâu thẳm đầy khoảng lặng
Vẫn vọng về văng vẳng... ngỡ hôm qua
 
mùa xuân sang nắng vàng mơ đẹp quá
Bao tháng năm hình ảnh vẫn chưa nhòa
Bước hành quân với nhành hoa lặng lẽ
Trái tim anh máu đỏ hòa trong đất mẹ
 
Gió Trường Sơn nhè nhẹ ru hồn anh
Mưa lệ chảy giữa núi rừng xanh xanh
Bao tình yêu ... tắt im nguội lạnh
Bởi chiến tranh ... dang dở những mối tình
 
Đời mong ước cho mãi được trường sinh
Để ôm kỷ niệm tạc khắc ở trong tim
Mà suốt đời em luôn đi tìm kiếm
Lòng vẫn còn xao xuyến ... mãi hôm nay...

 
 

ĐI HỘI XUÂN

Người ta "buôn nụ bán hoa "
Em đi cấy lúa để ra hạt vàng.
Hội xuân trống đánh rộn ràng.
Rửa chân lem lấm vội vàng em đi.
Bao xanh yếm thắm xuân thì.
Ngồi sau xe máy ôm ghì khổ tôi...
                         

CÓ EM ANH LÃI

Giao thừa là phút giao thoa 
Đất trời khoảnh khắc chan hòa tình xuân.
Yêu nhau chẳng quản xa gần
Núi cao biển rộng vẫn lần đường đi.
Ghét ghen tiếng bấc tiếng chì.
Nhỏ nhoi keo kiệt so bì thiệt hơn.
Yêu nhau thường vẫn dỗi hờn
Lại càng say đắm không sờn sắt son.
Có em anh lãi đàn con
Lãi sinh lời mãi cháu con muôn đời...

 
  

THUỞ TRƯỜNG SƠN
 
Xuân đã về đi theo làn gió
Đến muôn nơi gõ cửa từng nhà
Ra đón chào đào mận cười hoa
Chim ríu rít hát ca từ sáng
 
Những dải mây díu dăng lơ đãng
Ướt lá cây phảng phất mưa bay
Ngơ ngác chồi non vươn dậy hàng ngày
 
Ong bướm mơ say vẽ vòng mơ mộng
Nắng vàng tươi nhuộm xanh mầm sự sống
Chiêng trống hội mùa tưng bừng vang vọng
Nhắc nhớ trong ta một thuở Trường Sơn
 
Tiếng máy bay dội bom nổ mưa cơn
Chiếc ba lô sờn vai cây súng thép
Chiếc gậy mòn đôi dép đứt quai
Tưng đoàn tuổi xuân ra trận gái trai
 
Đường Trường Sơn ngàn dặm chông gai
Qua sông núi miệt mài cánh võng
Qua tháng năm đạn bom lửa bỏng
Đã về ta xuân thắm non sông
 
Sao quên được em có biết không ?
Kìa xuân đã tươi hồng trên môi má
Ấm nếp nhà không còn đông tê giá
Tình yêu Xuân rất lạ mà rất quen.


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan