Chùm thơ xuân của Vũ Hồng Thái

Ngày đăng: 11:39 20/02/2021 Lượt xem: 510
 
--------------------------------------------------------------------

Chùm thơ xuân của Vũ Hồng Thái
 
XUÂN TÂN SỬU
 
Sang canh (1) Tân Sửu (2)
Xem tivi đón lời chúc Tết
Của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước ta
Ngắm pháo hoa Hồ Gươm,
Công viên Thống Nhất
Đường phố vắng người đi hái lộc.
Đêm yên bình mà thổn thức lòng ta
Nhớ con, cháu Biên phòng
Nơi tuyến đầu tuần tra
Ngăn người qua mang chủng Covid (3)
Sáng xuân nay đôi chim chào mào hót
Trên nóc nhà cao,
Xà cây khê nhà mình
Ríu rít chuyền cành ăn quả chín
Rộn rã góc sân, bay đi còn vang giọng hót
Cho ta nhìn theo hướng ấy - Quê nhà
Mình đã dậy, nước mùi già thơm thế
Cho cháu con thơm suốt cả năm
Anh dâng nén tâm nhang - cầu mong:
Tân Sửu an lành - Vui khỏe - Thành công.
Sáng mồng một Tết Tân Sửu
----------------------------------

(1) Sang canh: Là lúc 0 giờ 01 phút;
(2) Tân Sửu: Năm 2021
(3) Covid: Là dịch Corona -19 đang diễn ra toàn cầu - Việt Nam vẫn kiểm soát tốt.

 
 
TÂN SỬU NHỚ BẠN TRÂU
 
Năm Tân Sửu - Năm con trâu
Trâu là bạn có sau có trước
Cái thời "Con trâu là đầu cơ nghiệp"
Trâu, số một ba điều cần làm trước (1)
Vui nào bằng nhà được (chia trâu (2)
Nên ta với trâu cùng bước bên nhau
Hơn sáu mươi năm rồi - thời cải cách
Một con trâu vật báu hai nhà
Tháng này bên anh, tháng sau bên em
Quý trâu, có ngày hai đứa cùng chăn…
 
Anh vào Bộ đội, em ở lại
Trâu vẫn hai nhà mà một em chăn
"Đường cày đảm đang" em gánh vác thay anh
Chiến trường ấy Trường Sơn anh rất nhớ:
Sau buổi cày tha, anh tắm trâu đen bóng
Em đi cấy về gánh cỏ trên vai
Trâu cứ theo em - anh cứ ngắm hoài.
 
Bây giờ hiếm trâu rồi em nhỉ
Cháu em, cháu anh đi ô tô về Tết
Chỉ thấy máy cày trên đồng ruộng quê hương
Phát triển trâu đi - giá trị lắm chớ quên.
 

Ngày mồng 2 Tết Tân Sửu
--------------------------------
(1) Xưa có câu:
"Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà…"
(2) Cải cách ruộng đất 1953 Cố nông được chia một con trâu. Bần nông: Hai nhà được chia một con (trâu, nghé, bò, bê).

 
 
HỨA HẸN
(Mến tặng ĐTU7 Việt Nam)
 
Mỗi chiều tan lớp học
Dọc ngõ bẩy mươi tôi
Các cháu chơi bóng đá
Quân bắt gôn rất tài
Bi chuyên hậu vệ phải
Long thuận hậu vệ trái
Bin trung vệ toàn năng
Khôi tiền vệ cánh phải
Tít tiền vệ bên trái
Chuối dự phòng chờ sẵn
Bi đá cả hai chân
Kỹ năng "xâu kim" giỏi
Long cao đánh đầu cừ
U7 của Việt Nam tôi
Đã 9 lần giành cúp !
Sắp tới đá "SIAN"
Lại giành cúp nữa thôi !
  

Vũ Hồng Thái
Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan