Bếp TK 90 tốt thật!

Ngày đăng: 08:36 16/10/2015 Lượt xem: 1.271

  BẢN TIN TRƯỜNG SƠN SỐ 1           

                           BẾP TK 90 TỐT THẬT

       Tuy nhà ở thành phố nhưng bản chất cần cù, bà Thơ ở khu AT, phường Hạp Lĩnh TP Bắc Ninh (ảnh dưới) vẫn tận dụng  2 mét vuông cuối nhà  nuôi chục con gà để  cải thiện. Cho gà ăn thức ăn  thẳng thì sợ hóa chất, mà nấu cám bằng điện, bằng ga thì  tốn kém. Chi bằng kiếm củi đun cho nó đỡ  tốn. Bà xin từng bó vỏ mía về phơi cất đi để nấu cám cho gà ăn hàng ngày. Ngồi đun bếp mà tay luôn phải gẩy đùn vỏ mía vào, nếu không kịp thì bếp tắt. Chậm rong lên thì khói mù mịt. Khói bay trùm kín cả nhà trên thật ngột ngạt. Khi được giới thiệu về chiếc Bếp TK 90 do Hội Trường Sơn sản xuất, bà được biết: Tác giả của chiếc Bếp này là ông Lê Hồng, ở thị trấn Thanh Ba, Phú Thọ. Bếp đoạt giải Nhất – Huy chương Vàng Quốc tế năm 1990 vì tiết kiệm nguyên liệu và thân thiện môi trường. Thế là bà cứ mua dùng thử. Không ngời nó lại tuyệt vời đến thế! Tết hàng năm nhà bà thường gói 6 kg gạo bánh chưng được 12 chiếc bánh. Luộc  nồi 30 bằng củi đặt trên bếp kiềng thường hết 20 kg củi, trong 6 tiếng. Nay đun bếp TK 90 cũng thời gian đó chỉ hết 10 kg củi. Điều quan trọng là khi đun nó không có khói. Giấc ngủ của cháu bé ở nhà trên vì thế mà vẫn ngon lành, chẳng hề hấn gì. Hàng ngày ngoài đun cám cho gà, bà Thơ còn đun nước sôi để uống, rất tiện. Bếp TK 90 nhóm bếp rất nhanh.  Chỉ cần một tờ giấy đốt dưới củi, lửa bốc lên, củi bén chỉ trong vòng vài phút, lại không phải quạt gió như bếp thông thường.     

                                 

 

      Cùng cảnh nội trợ, bà kể chuyện cho nhiều người bạn nghe tác dụng của cái bếp TK90 vừa tiết kiệm củi lại đỡ  khói, nên hết bà này đến bà khác nhờ mua hộ  Bếp TK90.

Bài và ảnh: Trung Phụng

tin tức liên quan