Nét riêng - Nét đặc biệt đến từ một cuộc gặp mặt

Ngày đăng: 05:03 24/07/2020 Lượt xem: 2.230
NÉT RIÊNG - NÉT ĐẶC BIỆT ĐẾN TỪ MỘT CUỘC GẶP MẶT
 
         
         Sắc trời và đường phố thành phố biến Vũng Tàu một ngày tháng bảy hình như có chút xanh hơn và cũng nhộn nhịp hơn - Nó nhộn nhịp bởi sự hối hả của gần nửa ngàn Cựu binh Trường Sơn Sư đoàn 471 từ khắp các địa phương trong cả nước cùng về hội Quân… Nó xanh hơn bởi trong cái sắc xanh trời ban cho biển; sắc xanh của một thành phố xinh đẹp… và hôm nay giao hòa vào đó là sắc xanh của màu Đại ngàn Trường Sơn từ những bộ Quân phục mang theo của gần nửa ngàn người ấy…
         Với một nét đặc thù riêng - Sau ngày miền Nam giải phóng Sư đoàn 471 anh hùng trở về Tây Nguyên nhận nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế kết hợp bảo vệ Biên giới liên vùng Tây Nam và cuối những năm tám mươi Sư đoàn được chuyển về trực thuộc Quân khu 5…Trong suốt quá trình này có rất nhiều Cán bộ, Chiến sỹ của Sư đoàn tình nguyện ở lại các tỉnh phía Nam phục vụ Quân đội lâu dài và định cư ở đây sau khi hoàn thành nhiệm vụ Quân đội giao phó… Thể theo nguyện vọng của đông đảo CCB Sư đoàn 471 tại Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, Tây và Nam bộ và xét thấy cần có một tổ chức ở quy mô cấp Ban Liên lạc trên địa bàn này nhằm đáp ứng nhu cầu chỉ đạo và điều hành các hoạt động từ Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 toàn quốc nên Hội đã chuẩn y phương án thành lập bộ máy Ban Liên lạc, theo đó đã cơ cấu người đứng đầu của Ban Liên lạc này vào BCH Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 toàn quốc.
           Từ khi hình thành tổ chức lâm thời cho đến nay là Ban Liên lạc trực thuộc Hội Sư đoàn toàn quốc, mọi hoạt động của tổ chức này đều mang lại hiệu quả tích cực phù hợp với tiêu chí chung của Hội Trường Sơn Việt Nam, đó là “Truyền thống và Nghĩa tình”. Ngoài việc tổ chức gặp mặt nội bộ thường niên, đây là lần gặp mặt thứ 2 (3 năm một lần) được tổ chức với quy mô mở rộng ( Lần thứ nhất tổ chức vào ngày 02 tháng 4 năm 2017 tại TP Hồ Chí Minh).
         Hai ngày 21 và 22 tháng 7 năm 2020. Tại Thành phố Biển Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ban Liên lạc Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, Tây và Nam bộ đã tổ chức thành công buổi Gặp mặt kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Sư đoàn 471 anh hùng.
          Nhận lời mời của Ban Tổ chức cuộc gặp mặt – Biểu hiện sự quan tâm đến tinh thần và sự khát khao những khoảnh khắc xum họp đồng chí đồng đội của hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 khu vực phía Nam. Được sự phân công của Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam cùng Phu nhân và Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam, Chủ tịch Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn đã trực tiếp vào dự buổi gặp mặt. Trước đó Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn cùng lãnh đạo Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, Tây và Nam bộ đã tổ chức đến thăm Thiếu tướng Phan Khắc Hy, Ủy viên danh dự BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn tại nhà riêng của ông và đón mời Phó Tư lệnh cùng về chung vui với các thế hệ chiến sỹ của ông trong ngày gặp mặt.
         Về dự buổi gặp mặt hôm nay còn có: Đoàn đại biểu đại diện Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 toàn quốc do đồng chí Trần Thị Chung, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 toàn quốc dẫn đầu; Đoàn đại biểu đại diện Ban Liên lạc Hội Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh ( Bao gồm lãnh đạo các Phân Ban của Ban Liên lạc tại các quận huyên trong Thành phố) do đồng chí Đinh Công Ty - Ủy Viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam – Trưởng Ban dẫn đầu; Đoàn đại biểu đại diện Hội Trường Sơn và Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do đồng chí Phạm Văn Hùng - Ủy Viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam – Chủ tịch Hội dẫn đầu; Đoàn đại biểu đại diện Lữ đoàn 972 (Trung đoàn 33 – Sư đoàn 471 cũ) do Đại tá Vũ Đức Nguyên làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu đại diện Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực miền Trung Tây Nguyên do đồng chí Vũ Đình Thắng – Chủ tịch hội dẫn đầu; Đại biểu các Hội Trường Sơn Sư đoàn 472, 473; 571 và Trung đoàn Đường ống Xăng dầu 592; Đồng chí Nguyễn Thị Bình – Phó Chủ tịch Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam, phụ trách phía Nam; Đồng chí Vũ Quang Trung – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB TP Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên là Cục trưởng và Cục phó Cục Hậu cần Quân khu 7; Đại biểu đại diện một số Doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Cùng trên 400 hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 đến từ các tỉnh thành: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Điện Biên, Thanh Hoá, các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh ...
         Buồi chiều ngày hôm trước (21-7) gần 100 đại biểu thay mặt cho toàn bộ đại biểu về dự gặp mặt đã đến dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại khu tưởng niệm trung tâm thành phố Vũng Tàu. Và buổi tối cùng ngày - Một chương trình giao lưu Văn nghệ với các tiết mục thơ ca tổng hợp về ký ức một thời Trường Sơn; Về Tổ quốc Việt Nam; về Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu được lên màn chào mừng cuộc gặp mặt, với các diễn viên là Cựu binh Sư đoàn, trong đó có cả những tiết mục tham gia của các đoàn đại biểu như: Sư đoàn 472, 473 và Hội Trường Sơn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu… Họ hát, họ ngâm thơ bằng những xúc cảm của mình, chương trình kéo dài tưởng chừng như không có hồi kết …
          Trước giờ khai mạc của ngày làm việc chính thức - Trong không khí trang nghiên của buổi lễ kỷ niệm cả hội trường đã dành một phút lắng đọng tưởng nhớ tới Đại Tương Võ Nguyên Giáp và Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên cùng bao đồng đội thân yêu đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Trường Sơn.
         Từ một bài diễn văn khai mạc buổi gặp mặt do đồng chí Nguyễn Văn Thiệu - Trưởng Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, Tây và Nam bộ trình bày - Diễn văn tuy không dài nhưng thật ấn tượng bởi những dòng nói về con đường huyền thoại Trường Sơn; nói về Sư đoàn 471 anh hùng và nói về động lực, ý chí mà những Cán bộ, hội viên Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 thuộc Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, Tây và Nam bộ ấp ủ và đã, đang biến nó thành hiện thực trên cơ sở tôn chỉ mục đích hoạt động chung của Hội Trường Sơn Việt Nam…
         Với tư cách thay mặt Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 toàn quốc về dự buổi gặp mặt. Đồng chí Trần Thị Chung - Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 toàn quốc đã tặng hoa, quà và phát biểu chúc mừng buổi gặp mặt, đồng chí đánh giá cao những hoạt động có ý nghĩa của Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, Tây và Nam bộ trong thời gian qua, theo đó đồng chí cũng thông báo về tình hình và kết quả hoạt động của Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 toàn quốc, đặc biệt là những thành công trong công tác truyền thống và nghĩa tình… Cung cấp thông tin về các hoạt động đã và đang diễn ra nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sư đoàn và trước mắt là các hoạt động tri ân hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ (27-7).
         Ban tổ chức buổi gặp mặt đã tiếp nhận nhiều phần quà và hoa chúc mừng đến từ các tổ chức, các đoàn đại biểu và cá nhân. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên danh dự BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Nguyên Cán bộ Ban Kế hoạch – Phòng Tham mưu Sư đoàn 471 cũng gửi lẵng hoa chúc mừng.
         Về dự và chung vui tại buổi gặp mặt, trong phần phát biểu của mình - Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam đã vui mừng thông báo đến các hội viên tại đây về tình hình và kết quả hoạt động của Hội Trường Sơn Việt Nam, đồng thời biểu dương những thành tích đạt được trong công tác xây dựng và phát triển của Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, Tây và Nam bộ trong những năm qua, đồng chí động viên hội viên cùng chung tay xây dựng ngôi nhà Trường Sơn, làm nhiều việc tốt hướng tới chào mừng Đại hội lần thứ III Hội Trường Sơn Việt Nam.
         Có một điều rất đặc biệt trong buổi gặp mặt hôm nay đó là sự có mặt của Thiếu tướng Phan Khắc Hy, Ủy viên danh dự BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn. Mặc dù tuổi đã ngoại chín mươi, đi lại rất khó khăn nhưng ông đã cố gắng đến dự chung vui cùng những người đồng chí, đồng đội thân yêu một thời là chiến sỹ dưới quyền chỉ huy của mình. Lên sân khấu phát biểu – trong niềm vui, niềm xúc động khó tả ông đã có lời nhận xét ấn tượng – Ông nói: Tôi không tưởng một đơn vị nay không còn phiên hiệu như Sư đoàn 471 mà hoạt động “Truyền thống, nghĩa tình” Trường Sơn lại mạnh mẽ và sôi nổi đến vậy…
         Nghe lời nhận xét của nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn tôi lại nhớ lần gặp Thiếu tá Nguyễn Văn Thiệu ( Trưởng Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, Tây và Nam bộ) ở hội nghị BCH Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 toàn quốc tại Hà Nội. Lần ấy anh Thiệu có đưa ra ý tưởng và muốn thông qua tôi để anh kết nối với một số đầu mối các Hội Truyền thống Trường Sơn của các đơn vị ngoài 471 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, Tây và Nam bộ… từ đó tạo ra mối quan hệ để các tổ chức, cá nhân trong địa bàn này cùng có cơ hội đến với nhau, cùng hoạt động, tạo nên một “liên minh” Trường Sơn trong khu vực mà các hoạt động kinh tế, chính trị và xã hội được kể vào loại sôi động nhất nhì trong cả nước… Và hôm nay ý tưởng tuyệt vời của anh Nguyễn Văn Thiệu đã bước đầu thành công – Buổi gặp mặt của Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, Tây và Nam bộ hôm nay không đơn điệu chỉ có những gương mặt quen biết nhau trong Hội Sư đoàn 471 mà còn có cả những đoàn đại biểu của Hội Sư đoàn 472; 473 và 571… Thật thú vị khi đoàn đại biểu của Hội Sư đoàn 472 và 473 về chung vui, họ không chỉ đơn thuần là một đoàn người đến dự mà họ còn mang đến góp với cuộc vui cả những tiết mục Văn nghệ đồ sộ… Đây thực sự là một ý tưởng hiếm thấy và cần nhân ra diện rộng trong các hoạt động của Hội Trường Sơn các cấp cơ sở…
         Một chương trình mang tính chuyên đề - Nghĩa tình đồng đội cũng được diễn ra tại buổi gặp mặt này, không nhiều lắm - chỉ với 10 phần quà – mỗi phần trị giá 1 triệu đồng đã được Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, Tây và Nam bộ trao cho 10 đồng đội có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, những phần quà giá trị không lớn nhưng nó đã làm cho mọi người có mặt ở đây ai ai cũng ấm lòng hơn, thấy tình người, tình đồng chí đồng đội sâu sắc hơn… cái tình cảm ấy nó là kết tinh của Truyền thống và nghĩa tình Trường Sơn hôm nay và mãi mãi mai sau.
         Không mấy khác những buổi gặp mặt của những người đã từng một thời mang áo lính - Gặp mặt để giao lưu đã đánh thức tinh thần anh Bộ đội Cụ Hồ năm xưa, việc làm này nó mang một ý nghĩa sâu sắc và đầy tính nhân văn, mặc dù trong cuộc sống hiện tại còn nhiều lo toan bộn bề, xong tình đồng đội, đồng hương luôn gắn chặt, đùm bọc và sẻ chia và họ luôn có nhau trong mọi hoàn cảnh… Cuộc gặp mặt kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Sư đoàn 471 anh hùng do Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, Tây và Nam bộ tổ chức hôm nay còn mang một nét riêng, nó tạo cho hàng trăm hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 đến từ các tỉnh phía Bắc cơ hội trở về thăm lại chiến trường xưa, là dịp ghé thăm những người đồng đội mà họ đã sẵn sàng tự nguyện ở lại để xây dựng làm thay đổi bộ mặt một miền quê thứ 2 của họ - Miền quê một thời đạn bom và ở đó đã làm nên chiến thắng lịch sử 30-4 của Dân tộc Việt Nam.
         Chia tay đồng đội, tạm biệt thành phố Biển Vũng Tàu - Chúng tôi những Đại biểu; những cựu quân nhân Sư đoàn 471 anh hùng - Bộ đội Trường Sơn xin chân thành cảm ơn sự thịnh tình mến khách và sự cố gắng đầy trách nhiệm của toàn thể anh chị em Cán bộ hội viên Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, Tây và Nam bộ đã tổ chức thành công cuộc gặp mặt đầy ấn tượng này - Hẹn ngày chúng ta lại gặp nhau nơi Thành phố mang tên Bác kính yêu.
  
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TỪ BUỔI GẶP MẶT


Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn cùng lãnh đạo Ban LL TT Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, Tây và Nam bộ đến thăm Thiếu tướng Phan Khắc Hy


Dâng hương tri ân tại Đền thờ Liệt sỹ thành phố Vũng Tàu




Một số tiết mục trong chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng (3 ảnh trên)


Diễn văn khai mạc buổi gặp mặt do đồng chí Nguyễn Văn Thiệu - Trưởng Ban Liên lạc trình bày



Thay mặt BCH Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 toàn quốc, đồng chí Trần Thị Chung
tặng hoa Thiếu tướng Phan Khắc Hy, Nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn


Thiếu tướng Phan Khắc Hy, Nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn chia sẻ niềm vui 






Đại biểu và quang cảnh Hội trường nơi diễn ra cuộc gặp mặt (3 ảnh trên)


Lãnh đạo Hội Trường Sơn và Nữ CS Trường Sơn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tham dự buổi gặp mặt


Thừa ủy quyền của đồng chí Ngô Văn Dụ, Nguyên UV Bộ Chính trị - Chủ nhiệm UBKTTW Đảng;
Nguyên Cán bộ Phòng Tham mưu Sư đoàn 471. Đoàn đại biểu Hội TS Sư đoàn 471 trao lẵng hoa chúc mừng





Đại diện một số đoàn đại biểu tặng hoa và quà chúc mừng (2 ảnh trên)


Thay mặt BCH Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 toàn quốc,
đồng chí Trần Thị Chung - Phó Chủ tịch Hội phát biểu chúc mừng cuộc gặp mặt


Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam
phát biểu chúc mừng tại cuộc gặp mặt


Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam chia sẻ ký ức một thời
với những đồng đội Đường ống Xăng dầu (E537) đã cùng anh làm lên "Dòng sông mang lửa"


Mười phần quà được trao tận tay những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn






Logo - Biểu tượng Sư đoàn 471 Anh hùng là vật kỷ niệm trao tặng đại biểu trong ngày gặp mặt
(3 ảnh trên - Ban tổ chức trao tặng Biểu tượng Sư đoàn tới đại biểu khách mới)


Thiếu tướng Phan Khắc Hy; Hoàng Anh Tuấn; Hồ Sỹ Hậu chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu









Những tấm ảnh lưu niệm trong rất nhiều ảnh lưu niệm từ buổi gặp mặt
được ghi trong máy của người tác nghiệp chương trình
 
Bài và ảnh: Phạm Sinh - Chí Công
 


 

tin tức liên quan