Diễn văn mẫu Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng 30/4/1975...
Ngày đăng:
02:50 06/04/2025
Lượt xem:
187
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN
ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM
DIỄN VĂN KỶ NIỆM
50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT NON SÔNG
VÀ KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN
Thưa các đồng chí đại biểu khách quý!
Cùng các đồng chí, đồng đội Trường Sơn thân mến!
Hôm nay chúng ta họp mặt tại đây vui mừng và tự hào kỷ niệm 50 năm Chiến thắng 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 66 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, 19/5/1959.
Nửa thế kỷ đã đi qua nhưng những người lính Trường Sơn chúng ta có cảm giác như mới hôm qua khi 6/9 sư đoàn của Bộ đội Trường Sơn đang cùng với các quân đoàn chủ lực ào ạt trực tiếp tham gia chiến dịch và phục vụ chiến dịch cuối cùng của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại, cùng cả dân tộc làm nên Ngày Chiến thắng vĩ đại, thu non sông về một mối.
Chúng ta hãy cùng nhớ lại. Để chuẩn bị cho Chiến dịch cuối cùng của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, Bộ đội Trường Sơn có một bước chuyển mình mạnh mẽ cả về thế trận và tổ chức lực lượng. Để đáp ứng yêu cầu chi viện ngày càng to lớn, đáp ứng tác chiến hợp đồng binh chủng quy mô lớn, tháng 4 năm 1970, Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã đề nghị Bộ Tổng tư lệnh cho phép thành lập Sư đoàn Khu vực đầu tiên 470. Đến tháng 5 năm 1974 thì lực lượng Bộ đội Trường Sơn đã hoàn tất việc chuyển đổi thành các sư đoàn binh chủng: 2 sư đoàn ô tô vận tải, 3 sư đoàn công binh và đến cuối năm 1974 thì sư đoàn công binh thứ 4 của Trường Sơn – Sư đoàn 565 tiếp tục được thành lập. Tổ chức lực lượng thay đổi đã tạo nên sức mạnh to lớn chưa bao giờ có của Bộ đội Trường Sơn. Vì thế nó đã đáp ứng yêu cầu ngày càng to lớn của nhiệm vụ chi viện cho các chiến trường. Các lực lượng ô tô và công binh Trường Sơn đã trực tiếp tham gia Chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột. Sư đoàn bộ binh 968 Trường Sơn thực hiện đánh nghi binh ở Đồn Tầm Chốt Mỹ (Công Tum) mở đầu cho chiến dịch giải phóng Tây Nguyên ngày 1/3/1975. Sau đó Bộ đội Trường Sơn tham gia Chiến dịch Giải phóng Huế, Đà Nẵng. Lực lượng ô tô của Sư đoàn 571 và 471 tiếp tục cơ động thần tốc lực lượng các sư đoàn chủ lực tiến công như vũ bão giải phóng các tỉnh ven biển bắc và nam Trung bộ. Các sư đoàn công binh và các trung đoàn cầu của Trường Sơn đã hành quân cấp tốc khắc phục cầu, đường trên quốc lộ 1 và đường số 7, 14, 19, 21…bảo đảm cho các cánh quân cơ động của quân ta trên các hướng. Hai sư đoàn ô tô Trường Sơn đã cơ động thần tốc Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 và Quân đoàn 3 từ miền Bắc và từ Tây Nguyên vào Tây Ninh, Bình Phước chuẩn bị cho chiến dịch cuối cùng – Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, an toàn tuyệt đối chỉ trong 10 ngày. Sư đoàn phòng không 377 Trường Sơn kéo pháo theo bước chân thần tốc đánh trả hiệu quả không quân ngụy, bảo vệ đội hình hành quân của các Quân đoàn chủ lực.
Ngày 7/4/1975, Đại tướng Tổng Tư lệnh, Bí thư Quân ủy Trung ương Võ Nguyên Giáp đã có bức điện: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa! Táo bạo, táo bạo hơn nữa! Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng!” Bộ đội Trường Sơn vinh dự là đơn vị được Đại tướng giao nhiệm vụ nhanh chóng chuyển bức mệnh lệnh đặc biệt này tới các sư đoàn, các đoàn binh khi kỹ thuật đang trên đường hành quân và giao cho Đoàn 559 chuyển mệnh lệnh tới Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 và đồng chí Lê Trọng Tấn (Phó Tổng Tham mưu trưởng, Tư lệnh Quân đoàn 2) - hai Quân đoàn này đang được Sư đoàn ô tô Trường Sơn 471 và 571 cơ động thần tốc vào chiến trường tham gia chiến dịch. Như vậy, Bộ đội Trường Sơn với trang thiết bị và hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, rộng khắp đã nhanh chóng chuyển mệnh lệnh chiến đấu lịch sử của Đại tướng tới các đơn vị tham gia Chiến dịch.
Cả Trường Sơn được huy động vào trận, sôi sục không khí của những ngày hội lớn. Trên khắp nẻo Trường Sơn từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam của dãy Trường Sơn và nhiều tuyến đường khác ra trận nườm nượp xe, người, súng pháo…Từng đoàn xe dài hàng trăm ki lô mét chở quân, chở hàng cùng hàng trăm xe kéo pháo, xe công trình…hối hả thẳng tiến phương nam. “Thần tốc” lúc này không chỉ là mệnh lệnh của Tổng Tư lệnh mà là mệnh lệnh của lý trí, trái tim của tất cả người lính Trường Sơn.
Các Sư đoàn công binh Trường Sơn 470, 472, 473 đã nhanh chóng khắc phục đường xá, sửa chữa và làm mới 96 cây cầu với chiều dài 3.300 mét trên đường 1A, 14, 19, 21…bảo đảm cho hàng vạn chiếc xe của các lực lượng hành quân “thần tốc” về Nam. Cùng lúc đó, Sư đoàn công binh 565 Trường Sơn đảm nhận việc bảo đảm cầu đường thông suốt ở Tây Trường Sơn để các đoàn binh khí kỹ thuật và lực lượng vào tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Bộ đội xăng dầu Trường Sơn nhanh chóng vận hành, cấp phát, bảo đảm xăng dầu cho hàng vạn ô tô, xe tăng, xe thiết giáp của các lực lượng tham gia Chiến dịch…Đặc biệt, Bộ đội Xăng dầu Trường Sơn còn nhanh chóng tiếp quản hệ thống xăng dầu của quân ngụy tại các địa bàn vừa giải phóng, bảo đảm cấp phát xăng dầu nhanh chóng cho các lực lượng tham gia Chiến dịch hành quân trên quốc lộ 1A. Lực lượng thông tin Trường Sơn với trang thiết bị hiện đại và phủ khắp các lực lượng đã bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt từ Tổng hành dinh Hà Nội tới các quân đoàn chủ lực. Hai Trung đoàn giao liên cơ giới Trường Sơn 572 và 573 ngày đêm liên tục chuyển quân vào bổ sung lực lượng cho các đơn vị chủ lực tham gia Chiến dịch. Toàn bộ lực lượng của Sư đoàn phòng không 377 Trường Sơn được huy động bảo vệ đội hình hành quân Chiến dịch, nhất là đội hình hành quân của Quân đoàn 1 và Quân đoàn 3, bắn rơi, bắn cháy nhiều máy bay địch.
Ngày 16/4/1975, trên hướng của cánh quân Duyên Hải, các tiểu đoàn xe của Sư đoàn 571 cơ động Sư đoàn 325 ào ạt đột phá tuyến phòng thủ Phan Rang. Đội hình xe của Sư đoàn xe 571 cơ động Quân đoàn 2 đã sát cánh cùng bộ binh chiến đấu anh dũng, vượt qua sự ngăn chặn của máy bay địch, vượt qua pháo kích từ tàu chiến địch bắn phá ào ạt để tập kết tại Xuân Lộc vượt thời gian quy định.
Sau khi hoàn thành cơ động Quân đoàn 2, Sư đoàn 571 để lại một nửa lực lượng trực tiếp cơ động bộ đội phát triển tiến công giải phóng Sài Gòn, nửa lực lượng xe còn lại quay ra khẩn cấp chuyển 4.500 tấn đạn pháo từ các kho ở Xê Sụ, Giàng và 4.500 tấn đạo pháo chiến lợi phẩm ở Quy Nhơn, Nha Trang giao cho hậu cần Chiến dịch ở Đồng Xoài, Xuân Lộc.
Không khí ra trận sôi sục. 17 giờ ngày 26/4/1975, trận Tổng công kích vào Sài Gòn bắt đầu. Lúc này gần như toàn bộ hơn 5.000 ô tô chiến đấu của 2 Sư đoàn 571 và 471 Trường Sơn đã xung trận. Từ hướng đông, đông nam, một bộ phận của Sư đoàn 571 cơ động Sư đoàn 325 Quân đoàn 2 tiến công Long Thành, thành Tuy Hạ rồi tiến về Cát Lái, chuẩn bị vượt sông Lòng Tàu phát triển vào nội đô.
Trên hướng tấn công chủ yếu của Quân đoàn 2, Trung đoàn xe 512 của Sư đoàn 571, cơ động Sư đoàn 304 đánh chiếm căn cứ Nước Trong, Long Bình, Trường Bộ binh, Trường Thiết giáp ngụy, phát triển theo trục xa lộ Biên Hòa – Sài Gòn.
Sáng 30/4, xe của Sư đoàn 571 cơ động Sư đoàn 304 dũng mãnh tiến vào nội đô. Khi vượt qua cầu Rạch Chiếc, địch chống trả quyết liệt. Nhiều xe tăng, xe bọc thép địch bị ta tiêu diệt ngay trên đường, gây cản trở hành quân. Các tay lái Trường Sơn nhanh chóng lái xe chở bộ binh luồn lách qua các chướng ngại vật bám sát đội hình xe tăng của Lữ đoàn 203 thẳng hướng Dinh Độc Lập.
Cùng thời gian này, ở hướng bắc, Sư đoàn 471 ô tô Trường Sơn cơ động Quân đoàn 1 đánh vào Sài Gòn theo 2 trục: Trục thứ nhất, xe của Trung đoàn 33 cơ động Sư đoàn 320 tiến qua Tân Uyên phát triển vào thành phố. 9 giờ 30 ngày 30/4 đội hình tấn công của ta bị đánh chặn ở Tân Uyên. Một số xe bị cháy, bị hỏng nặng, 8 lái xe hy sinh và bị thương. Mặc dù vậy lực lượng đột kích của ta đã nhanh chóng tiêu diệt nhiều xe tăng và bộ binh địch án ngữ cầu Bình Triệu. Đội hình tiến công băng băng vượt qua cầu Bình Triệu. Đội hình xe của Sư đoàn Trường Sơn cơ động bộ binh của Quân đoàn 1 dũng mãnh đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu ngụy.
Ở trục thứ 2, các tiểu đoàn xe của Trung đoàn 33 cơ động lực lượng còn lại của Quân đoàn 1 đánh chiếm Bến Cát, vượt sông Bé tiến vào nội đô Sài Gòn.
Ở hướng tây bắc, các trung đoàn ô tô 17, 32 và 536 của Sư đoàn 471 Trường Sơn sau khi tập kết đạn hỏa lực phục vụ chiến dịch đã cơ động các sư đoàn của Quân đoàn 3 tiến công đánh chiếm Đồng Dù, Củ Chi, Hóc Môn và nhanh chóng chiếm lĩnh sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Biên Hòa làm tiêu tan hy vọng cuối cùng của quân ngụy có thể được cứu nguy bằng cầu hàng không.
11 giờ 30 ngày 30/4/1975, Quân đoàn 2 đánh chiếm dinh Độc Lập. Chính quyền của Tổng thống Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cờ Tổ quốc tung bay ngạo nghễ trên nóc dinh Độc Lập. Chiến sĩ lái xe Dương Quang Lựa lái chiếc CE-1283 là chiếc xe đầu tiên đại diện cho hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn có mặt trong đội hình thọc sâu của Quân đoàn 2 đứng bên cạnh xe tăng 390 và 843 của Lữ đoàn 203 tại dinh Độc Lập trong những giờ phút đầu tiên của chiến thắng lịch sử…
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng! Miền Nam hoàn toàn được giải phóng. Các lực lượng bộ đội Trường Sơn tham gia Chiến dịch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vô cùng quan trọng: Bảo đảm cầu đường và cơ động các binh đoàn chủ lực thần tốc kịp thời thực hiện một chiến dịch tiến công hợp đồng binh chủng quy mô lớn nhất lịch sử chiến tranh giải phóng dân tộc. Bằng nỗ lực vượt bậc, bằng sự chỉ huy sáng tạo và dày dạn tác chiến hợp đồng binh chủng, Bộ đội Trường Sơn đã góp phần to lớn tạo nên sức mạnh cơ động, khả năng đột kích mạnh mẽ của các binh đoàn chủ lực giành thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất non sông.
Trong giờ phút chiến thắng vĩ đại ấy, chúng ta không khỏi tự hào về sự sáng suốt của Đảng, Quân đội và Bác Hồ đã chuẩn bị cho chiến thắng cuối cùng 30/4/1975 từ 16 năm trước. Đó là việc thành lập Đoàn công tác quân sự đặc biệt – Đoàn 559, ngày 19/5/1959 làm nhiệm vụ chi viện cho cách mạng miền Nam. Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn vượt lên muôn vàn khó khăn, gian khổ trên đại ngàn Trường Sơn, vượt lên mưa bom, bão đạn và mọi thủ đoạn tàn bạo từ vũ khí, trang thiết bị hiện đại của kẻ thù đã lớn nhanh như Phù Đổng. Từ gần 500 cán bộ, chiến sĩ thuở ban đầu, từ vận chuyển gùi thồ chuyển sang vận chuyển chủ yếu bằng cơ giới. Chỉ sáu năm sau (năm 1965) Đoàn 559 ngày nào đã trở thành đơn vị tương đương cấp Quân khu với lực lượng binh chủng hợp thành hùng mạnh, hoàn thành mọi yêu cầu chi viện chiến trường ngày một to lớn hơn.
Bộ đội Trường Sơn chúng ta tự hào với kỳ tích: san lấp 78 ngàn hố bom, đào đắp 29 triệu mét khối đất đá để xây dựng nên một hệ thống đường Trường Sơn với 5 trục dọc và 21 trục ngang dài gần 20 ngàn cây số; xây dựng nên “dòng sông mang lửa” cả ở Tây và Đông Trường Sơn dài gần 1900 km; phá hàng chục vạn bom mìn của địch, đánh 2.500 trận bộ binh, đánh trả 133 ngàn trận đánh phá bằng máy bay các loại của địch, hứng chịu hơn 4 triệu tấn bom đạn các loại và hàng triệu lít chất độc hóa học mà đế quốc Mỹ trút xuống Trường Sơn; bắn rơi 2.455 máy bay các loại; vận chuyển hơn 1 triệu tấn vũ khí, đạn dược, hậu cần chi viện cho các chiến trường; vận chuyển, tổ chức hành quân cho hơn 2 triệu lượt bộ đội và cán bộ dân chính đảng vượt Trường Sơn vào, ra chiến trường an toàn… Chúng ta tự hào về sự sáng tạo trong tổ chức lực lượng và sự sáng tạo, hiệu quả trong tác chiến hợp đồng binh chủng của 9 sư đoàn và 21 trung đoàn trực thuộc của Bộ đội Trường Sơn. Chúng ta có thể tự hào khi nói rằng: Nếu không có 2 sư đoàn ô tô chiến đấu, không có 4 sư đoàn công binh Trường Sơn thì quân đội ta không thể thực hiện thắng lợi mệnh lệnh “thần tốc” của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong Tổng tấn công Mùa xuân 1975 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Kết thúc sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại, Bộ đội Trường Sơn vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 82 đơn vị và 47 cá nhân. Những người lính Trường Sơn chúng ta vô cùng tự hào trước lời tuyên dương công trạng Bộ đội Trường Sơn - đơn vị Anh hùng LLVTND của Đảng và Nhà nước:“…Suốt 16 năm qua Bộ đội Trường Sơn đã không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần quyết chiến quyết thắng, kiên quyết tiến công, chủ động tấn công, liên tục tấn công, vượt qua mưa bom bão đạn, đạp bằng mọi khó khăn, gian khổ, anh dũng mở đường thắng lợi, lập nên kỳ công trong lịch sử chiến tranh chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta…”
Chiến công vĩ đại của Bộ đội Trường Sơn không thể tách rời sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình, sự đoàn kết chiến đấu giữa 3 dân tộc Việt Nam – Lào - Campuchia anh em; giữa bộ đội Trường Sơn với nhân dân các bộ tộc và quân đội Lào, giữa nhân dân và cách mạng Cămpuchia anh em cùng với sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả của Cuba anh em. Tình hữu nghị, đoàn kết chiến đấu ấy là điểm tựa sức mạnh giúp Bộ đội Trường Sơn chúng ta làm nên một Trường Sơn huyền thoại.
Thưa các đồng chí,
50 năm qua, tiếp nối truyền thống anh hùng và huyền thoại của Bộ đội Trường Sơn, Binh đoàn 12 – Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đã từng bước tạo nên những cột mốc đáng tự hào. Hôm nay, chúng ta tự hào về Binh đoàn 12 – Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn – đơn vị kế tục truyền thống của Bộ đội Trường Sơn trở thành một thương hiệu quốc gia uy tín, in dấu chân lên nhiều công trình trọng điểm quan trọng của đất nước về thủy điện, thủy lợi, sân bay, bến cảng, đường cao tốc…Tự hào về Binh đoàn 12, một binh đoàn kinh tế quốc phòng hàng đầu của Quân đội ta hôm nay.
Thưa các đồng chí,
50 năm nhìn lại, chúng ta càng thêm tự hào về Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam – một gạch nối lịch sử đầy ý nghĩa của Bộ đội Trường Sơn hôm qua với hôm nay. Phát huy bản chất, truyền thống “biến không thành có, biến khó thành dễ”, “không ngừng tiến công, liên tục tiến công” của Bộ đội Trường Sơn, 14 năm ra đời và phát triển, Hội Trường Sơn Việt Nam đã và đang viết tiếp những kỳ tích Trường Sơn mới góp phần xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.
Chúng ta có thể tự hào nói rằng Hội Trường Sơn Việt Nam đã “vươn mình” từ năm 2011 xây dựng và phát triển Hội. Từ ban đầu thành lập, chỉ với hơn mười vạn hội viên, đến nay Hội TSVN đã có gần 302 ngàn hội viên trong cả nước, 45 tỉnh thành phố đã thành lập Hội. Chúng ta đã huy động sức mạnh nội lực và sức mạnh từ các nguồn lực xã hội để thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ quan trọng của Hội là giáo dục, phát huy truyền thống và hoạt động tình nghĩa Trường Sơn. Hội đã huy động mọi nguồn lực được hơn 300 tỷ đồng, giúp đỡ đồng đội xây dựng hơn 3.000 ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà cho đồng đội; tặng hàng chục vạn quà tặng nghĩa tình cho đồng đội khó khăn, tặng hơn 3.500 chăn ấm cao cấp, xuất bản hơn 320 đầu sách các loại... Riêng năm 2024, toàn Hội đã huy động mọi nguồn lực được hơn 22,6 tỷ đồng để phục vụ hoạt động Hội hiệu quả và làm công tác tình nghĩa Trường Sơn…
Thưa các đồng chí,
Trong hào quang và niềm tự hào của Ngày Chiến thắng 30/4 hôm nay, chúng ta không nguôi tưởng nhớ và tri ân hơn 20 ngàn anh hùng, liệt sĩ - đồng chí, đồng đội thân yêu của chúng ta đã anh dũng hy sinh trên Trường Sơn, cùng chúng ta làm nên Trường Sơn huyền thoại. Chúng ta tự hào tưởng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Người đã khai sinh ra Bộ đội Trường Sơn. Chúng ta vinh dự, tự hào được chiến đấu trên con đường mang tên Bác vĩ đại. Tưởng nhớ tới Đại tướng Tổng Tư lệnh – người đã dành cho Bộ đội Trường Sơn tình cảm và sự quan tâm, chỉ huy sâu sắc, tạo điều kiện để Bộ đội Trường Sơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tưởng nhớ tới Trung tướng Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên và Chính ủy Đặng Tính và Thiếu tướng Võ Bẩm – người Đoàn trưởng đầu tiên của Đoàn 559. Ba vị chỉ huy Anh hùng, tài năng xuất sắc ấy của Bộ đội Trường Sơn đã góp phần tạo nên dấu ấn sức mạnh lịch sử của Trường Sơn Anh hùng và huyền thoại!
Chúng ta xin nghiêng mình trước các anh linh Trường Sơn. Cầu mong các anh linh Trường Sơn tiếp tục cùng chúng ta và Tổ quốc lập nên những kỳ tích 30/4 mới trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước hôm nay!
Chúng ta tin tưởng rằng: Những người lính Trường Sơn - hội viên Trường Sơn hôm nay sẽ thực hiện thắng lợi phương châm – khẩu hiệu hành động mới trong xây dựng và phát triển Hội: “Tập hợp – Đoàn kết – Truyền thống – Tình nghĩa – Tổ chức vững chắc – Hoạt động hiệu quả”!
Trân trọng cảm ơn và kính chúc các đại biểu khách quý và đồng chí, đồng đội sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
BAN TUYÊN TRUYỀN THI ĐUA