BAN LIÊN LẠC TRUNG ĐOÀN 251 CÔNG BINH TRƯỜNG SƠN THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẾT NHÂM DẦN 2022

Ngày đăng: 10:58 29/01/2022 Lượt xem: 182
BAN LIÊN LẠC TRUNG ĐOÀN 251 CÔNG BINH TRƯỜNG SƠN THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẾT NHÂM DẦN 2022
          Sáng ngày 27/1/2022 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu) Ban liên lạc Trung đoàn 251 đến thăm, chúc Tết và tặng quà một số chiến sĩ Trường Sơn nhân dịp Tết Nhâm Dần (2022).
        Thay mặt Ban liên lạc có đồng chí Đặng Sơn - Ủy viên Ban chấp hành Hội Trường Sơn Việt Nam, Trưởng ban. Đồng chí Nguyễn Quốc Thiện - Ủy viên Thường vụ Hội Trường Sơn Thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực, cùng các đồng chí Ủy viên. Đoàn đến gia đình đồng chí Nguyễn Đoàn Sửu, sinh năm 1937, nhập ngũ tháng 1/1966 vào Trung đoàn 251, xây dựng sân bay quân sự Yên Bái. Sau Tết Mậu Thân (1968) vào Trường Sơn, mở đường, đảm bảo giao thông cho xe đưa hàng vào Nam. Đến năm 1970 do sốt rét, sức yếu được ra quân trở về quê hương Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.Năm nay (2022) đã ở tuổi 85, các con đã trưởng thành, có 10 chắt vẫn tích cực tham gia sinh hoạt Ban liên lạc Trường Sơn với anh em ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đoàn đã tặng đồng chí chiếc chăn ấm, thiếp chúc Tết, sách về Trường Sơn. Đồng chí Sửu vô cùng cảm động, xin được cảm ơn Hội Trường Sơn Việt Nam.
         Rời nhà đồng chí Nguyễn Đoàn Sửu, chúng tôi đến thăm gia đình đồng chí Nguyễn Công Trọng, sinh năm 1947, vào Đảng tháng 3/1967, hiện nay đang sinh sống ở phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội. Năm nay 75 tuổi đời, 55 tuổi Đảng. Sau nhiều năm chiến đấu ở Trường Sơn, đất nước thống nhất, giang sơn thu về một mối, anh chuyển ngành về cơ quan ở Hà Nội. Năm 2006, anh nghỉ hưu ở Công ty xuất khẩu tổng hợp Hà Nội; cuộc sống gia đình đang ổn định, các con có công ăn việc làm, đầu năm 2021 vợ anh lâm bệnh nặng qua đời. Chúng tôi đã thắp hương cho chị, cầu mong chị phù hộ cho anh, các con, cháu mạnh khỏe bình an.
         Trước đó ít ngày Ban liên lạc Trung đoàn cũng đã đến thăm tặng chăn ấm cho vợ chồng anh Nguyễn Chính, 83 tuổi và chị Phạm Thị Hợi, 75 tuổi đều là chiến sĩ Trường Sơn.
        Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Hà Nội còn khá căng thẳng, song Ban liên lạc Trung đoàn cố gắng đến thăm hỏi, động viên, chúc Tết và tặng quà cho một số anh em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao, sức yếu, để chia sẻ, vật chấttuy không nhiều song các anh được nhận quà thực sự cảm động, nghĩa tình Trường Sơn.
       Nhân dịp Tết đến Xuân về, chúc tất cả các anh sức khỏe, gia đình hạnh phúc, bình an, vui Tết nhớ thực hiện 5K và phương châm: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
 
         Tin và ảnh: Đặng Sơn – Cơ quan TW Hội.



   BLL Trung đoàn 251 Công binh Trường Sơn tới thăm và tặng chăn ấm gia đình đồng chí Nguyễn Chính.
 


      BLL Trung đoàn 251 Công binh Trường Sơn tới thăm và tặng chăn ấm đồng chí Nguyễn Đoàn Sưu.

 

BLL Trung đoàn 251 Công binh Trường Sơn tới thăm và tặng chăn ấm gia đình đồng chí Nguyễn Công Trọng.
 
tin tức liên quan
test 123