Trở lại Sông Đà - Hòa Bình

Ngày đăng: 10:00 29/03/2022 Lượt xem: 1.695
TRỞ LẠI SÔNG ĐÀ – HÒA BÌNH

         Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày 26/3 thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Hai ngày 26-27 tháng ba năm 2022 một số anh em Cựu chiến binh (CCB); Cựu quân nhân (CQN) Sư đoàn 565 Binh đoàn 12 Bộ quốc phòng - hội viên Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 565 tổ chức trở lại thăm Sông Đà – Hòa Bình “Thăm lại chiến trường xưa” nhằm ôn lại một thời tuổi trẻ đã cống hiến cho Công trình nhà máy Thủy điện Hòa Bình trên Sông Đà. Một công trình thế kỷ, được mang tên Công trình: “Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh” một tượng đài của tình hữu nghị Việt Xô. Đang trong thời kỳ dịch bệnh covisd thích ứng trong tình hình mới, nên anh em cũng không thông báo rộng, trong các đoàn về tham gia nhiều người vẫn đang còn bị ảnh hưởng của hậu Covisd, mệt mỏi, ho khan, khản tiếng nhưng vẫn tích cực tham gia với Ban liên lạc Trường Sơn Sư đoàn 565.
       Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 565 nơi gắn bó nghĩa tình đồng đội, một mái nhà chung, là động lực giúp anh chị em tập hợp lại, động viên nhau trong cuộc sống, công tác, giúp đỡ nhau những gì nếu có thể, đồng thời ôn lại truyền thống của đơn vị Sư đoàn 565 anh hùng; phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn, bộ đội cụ Hồ. Anh chị em qua nhiều thời kỳ, nhập ngũ đầu những năm 1970 - 1985 hầu hết hoàn thành nghĩa vụ ra quân phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, chuyển đơn vị, về hưu, trở về xây dựng gia đình, xây dựng quê hương…đến nay cũng xấp xỉ trên 40; 50 năm xa Hòa Bình, nay mới có dịp trở lại Sông Đà, tuy không thông báo rộng rãi, anh em vẫn tham gia có mặt gần 80 người gồm các đoàn: Hà Nội; Hải Dương; Hưng Yên; Nam Định; Hà Nam; Thái Bình; Quảng Ninh; Hòa Bình, Thường Tín; Phú Xuyên; Sơn Tây… Hầu hết anh em trong độ tuổi từ dưới 60 đến trên 70, đã lên chức ông bà nội ngoại, gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, cùng nhau cất tiếng hát vang những bài ca truyền thống.
       Chương trình hoạt động của đoàn gồm: Du lịch lòng hồ Sông Đà; dâng hương Đền Bờ; sinh hoạt trưa trên du thuyền lòng hồ Hòa Bình; Buổi chiều đòan lấy phòng nghỉ lại và nghỉ tự do, một số anh em đi thăm lại xóm Mỵ, bến Phà Thia, Trạm xá cũ, Tiểu khu X; Trung đoàn 14, các Xóm C1;A1; A2; Xóm Dè; thăm hàng xóm, gia đình người quen nơi đóng quân trước đây…Tối 26/3 đoàn gặp mặt giao lưu với đoàn Hòa Bình, lãnh đạo Phường Thịnh Lang thành phố Hòa Bình tại Nhà hàng Khanh Thiết đầu cầu 3, thuộc phường Thịnh Lang; dự buổi gia lưu có Đại tá: Trần Văn Cường nguyên Đoàn trưởng Đoàn 565 Anh hùng lao động, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Trường Sơn tỉnh Hòa Bình; Đại tá: Lê Đức Thắng nguyên Bí thư Đảng ủy Phó đoàn trưởng Đoàn 565, Phó Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 565, và một số cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 565 hội viên Hội Trường Sơn tỉnh Hòa Bình. Về phía phường Thịnh Lang thành phố Hòa Bình có các đại biểu: Đồng chí Nguyễn Văn Nô Bí thư và đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường, đồng chí Hà phó chủ tịch UBND phường; có cả đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường và cán bộ cơ quan phường Thịnh Lang có mặt dự buổi giao lưu. Tại buổi giao lưu đồng chí Lê Đức Thắng thay mặt anh em phát biểu ý kiến động viên và nêu nên ý nghĩa chuyến đi trở lại thăm Sông Đà, ý nghĩa buổi giao lưu gặp mặt, buổi giao lưu đã diễn ra sôi nổi vui vẻ, ấm áp tình người, thắm đậm tình đồng chí, đồng đội của bộ đội Trường Sơn; tình quân dân cá nước, buổi gặp mặt đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Ngày 27/3 Đoàn vào thăm nhà máy Thủy điện Hòa Bình trên Sông Đà, tại quần thể này – Với tinh thần  “Ơn liệt sĩ ngàn năm ghi tạc/ Nghĩa anh hùng muôn thủa lưu danh” Đoàn đã dâng hương tại đài tưởng niệm những người đã hi sinh vì dòng điện ngày mai của tổ quốc, trong đó có 18 cán bộ chiến sĩ Bộ đội Sư đoàn 565 Binh đoàn 12; Công nhân và Chuyên gia Liên Xô, đoàn lên dâng hương hoa trên tượng đài Bác Hồ, chụp ảnh lưu niệm và hát vang những bài ca dâng Bác, buổi trưa Đoàn sinh hoạt, giao lưu tại Trung tâm hội nghị Hòa Bình (Cty Định Nhuận) buổi chiều đoàn chia tay trở lại quê hương và gia đình. Hẹn ngày không xa anh em lại gặp nhau trong vòng tay nghĩa tình đồng đội Trường Sơn. Mặc dù 
 “…Cuộc đời là một chuyến đi/Gặp nhau rồi lại chia ly là thường…” Nhưng dường như khi chia tay ai ai cũng bin rịn, lưu luyến, bùi ngùi xúc động, chưa muốn chia tay, tạm biệt nhau trong nghĩa tình đồng đội...
       Sau hai ngày trở lại thăm Sông Đà, nơi đã có một thời tuổi trẻ của các CCB; CQN hội viên Hội truyền thống Trường Sơn đã từng học tập, công tác, rèn luyện, lao động, cống hiến… để lại ấn tượng tốt đẹp, được ngắm lại thành phố Hòa Bình phát triển trong thời kỳ đổi mới, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang khởi sắc, kinh tế phát triển, an ninh chính trị được giữ vững, dòng Sông Đà trong phạm vi thành phố đã có 3/4 Chiếc cầu 1+2+3 được xây dựng xong và khánh thành đưa vào sử dụng, đang vườn mình soi bóng trên dòng Đà Giang xanh biếc. Con đê Sông Đà dọc hai bên triền sông, nằm giữa trung tâm thành phố, được xây dựng khang trang sạch đẹp, ban đêm ánh điện lung linh huyền ảo, tỏa sáng hai bên bờ sông Đà, thành phố Hòa Bình xứng đáng là thành phố trẻ, trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Hòa Bình, hứa hẹn một tiềm năng là một tỉnh trong tốp dẫn đầu, giầu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững nơi cửa ngõ phía tây bắc Thủ đô trái tim của cả nước./.

Đoàn cán bộ hội viên BLL Trường Sơn Sư đoàn 565 "thăm Chiến trường xưa" -
Nhà máy thủy điện Hòa bình trên Sông Đà.

 
 
Đoàn hát lời ca dâng Bác, tại tượng đài Bác Hồ, trên đội Ông tượng nhà máy thủy điện Hòa Bình


Hội viên đoàn chụp ảnh lưu niệm trong Gian máy (3 ảnh trên)
 
Tin, ảnh: Nguyễn Văn Xuân
HV HVH NT Trường Sơn

tin tức liên quan
test 123