Cựu binh Trường Sơn Sư đoàn 471 Xứ Đoài “Ấm tình đồng đội”

Ngày đăng: 05:23 15/08/2022 Lượt xem: 307
Cựu binh Trường Sơn Sư đoàn 471 Xứ Đoài “Ấm tình đồng đội”
 
       Trong dư âm không khí kỷ niệm 75 năm ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2022).Từ thành công Đại hội nhiệm kỳ II Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 và hội nghị gặp mặt Truyền thống Quân Y Viện 46 - D18 Quân Y thuộc Sư đoàn 47. Trong tuần qua Ban liên lạc Trường Sơn 471 Xứ Đoài đã dành thời gian 2 ngày để đến thăm một số hội viên ốm đau, bệnh lâu ngày vừa trải qua phẫu thuật đó là các đồng chí
       Đỗ Đăng Chúc, Ban liên lạc QY46-D18 cùng với Ban liên lạc TS 471Xứ Đoài ngày 7 tháng 8, đã đến thăm và tặng quà cho đồng chí Dương Ngọc Nhật ở xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ vừa trải qua một cuộc phẫu thuật U Tuyến giáp, còn rất yếu và suy giảm giọng nói. Tiếp đến hôm nay ngày 14 tháng 8, hai đồng chí Trong Ban liên lạc cùng đồng chí Nguyễn Ngọc Qúy đại diện vùng đã đến thăm đồng chí Vũ Đức Sơn ở xã Ba Trại - huyện Ba Vì, đồng chí Sơn đã bị tai biến 7 năm nay, không đi lại và tự vệ sinh cá nhân được, đồng chí đã được Ban chấp hành Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 toàn Quốc trao tặng một xuất quà từ nhà tài trợ trị giá 3.800.000 đồng tại hội nghị gặp mặt Truyền thống kỷ niệm 51 năm ngày Thành lập Sư đoàn. Hôm nay tại gia đình đồng chí Vũ Đức Sơn trước sự chứng kiến của đồng đội và gia đình, đồng chí Trưởng Ban liên lạc TS 471 Xứ Đoài, đã trao tặng món quà cùng những lời động viên chân thành ấm tình đồng đội và nhận lại những lời bày tỏ tình cảm rất xúc động, của vợ đồng chí Sơn và gia đình cảm ơn các đồng chí Thủ trưởng, Lãnh đạo và Ban chấp hành Hội Trường Sơn Sư đoàn, đặc biệt là các đồng chí trong Ban liên lạc Xứ Đoài đã rất quan tâm hàng năm còn có quà của Ban liên lạc đến thăm hỏi gia đình và tặng cho đồng chí Sơn. Tạm biệt gia đình đồng chí Sơn, Ban liên lạc tiếp tục di chuyển 20 km đường đồi về xã Vạn Thắng huyện Quảng Oai cũ. Tại đây đang có một cuộc gặp mặt đồng ngũ hàng năm, đại diện Ban Liên lạc cúng với đồng chí Phùng Văn Mạc đại diện vùng đã đến thăm đồng chí Phan Văn Thắng đã bị căn bệnh ung thư dày vò gần một năm nay, nhận món quà nhỏ từ tay Trưởng Ban liên lạc đồng chí rưng rưng xúc động, đại diện gia đình - Vợ đồng chí rất cảm động cảm ơn đồng chí Trưởng Ban đã vượt quãng đường hơn 40 km để đến thăm gia đình và tặng quà cho người chồng đang bệnh…
       Trở về với hội nghị gặp mặt truyền thống khu vực, vì lý do nhiều đồng chí cao tuổi, sức khỏe yếu không đến dự gặp mặt tập trung 5 huyện được, cho nên đồng chí Trưởng Ban dành thời gian đến từng vùng, như hôm nay đến đây đồng chí đã trao tặng 3 tấm bằng và quà mừng thọ các đồng chí tuổi 85,80 và 75, đồng thời tặng sách thơ cá nhân của Trưởng ban.
       Một tuần trôi qua, hai ngày đến thăm các đồng đội ốm yếu, bệnh nặng và tặng những món quà từ các nhà hảo tâm, Ban chấp hành Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 và từ Ban liên lạc mang những hơi ấm nghĩa tình đồng đội được nhận lại những lời cảm ơn của các gia đình, đã là một sự động viên lớn và lớn hơn cả là sự chân thành, sẻ chia “ấm tình đồng đội” sau những năm tháng chiến tranh.

Tặng quà tại gia đình đồng chí Vũ Đức Sơn

Trao giấy mừng thọ và tặng quà tặng sách 

Trao giấy mừng thọ và tặng quà tặng sách tại xã Vạn Thắng- Ba Vì- Hà Nội
 
Tin và ảnh : Nguyễn Sơn Hải
CTV Trang tin và Bản tin Trường Sơn

tin tức liên quan
test 123