Ban liên lạc Truyền thống Trường Sơn Trung đoàn Công binh 251 Gặp mặt nhân Kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ

Ngày đăng: 09:46 28/07/2023 Lượt xem: 111
 
-------------------------------

BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN TRUNG ĐOÀN CÔNG BINH 251
TỔ CHỨC GẶP MẶT KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ
 
          Ngày 26/7/2023 tại nhà văn hóa phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Ban liên lạc Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ chí Minh Trung đoàn Công binh 251 (Ban liên lạc Trường Sơn Trung đoàn 251) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023). Tới dự buổi gặp mặt có 32 đồng chí trong Ban liên lạc, Thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc da cam… của Trung đoàn.
          Đồng chí Đặng Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Trường Sơn Việt Nam, Trưởng Ban liên lạc, nêu ý nghĩa ngày Thương binh, Liệt sĩ. Tháng 7 hằng năm là tháng tri ân đền ơn đáp nghĩa các Anh hùng Liệt sĩ. Không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho đất nước. Chúng ta được như ngày hôm nay là nhờ sự hi sinh của hàng ngàn, hàng vạn các Anh hùng Liệt sĩ. Trong sự hi sinh ấy, có những người con của Trung đoàn Công binh 251.
          Trong buổi gặp mặt này, chúng ta vô cùng xúc động nhớ đến anh Phùng Văn Lập (quê Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội) y tá bệnh xá Trung đoàn, trên đường hành quân vào Trường Sơn tháng 3/1968 bị B52 oanh tạc vào đội hình đơn vị, anh Lập đã hi sinh và là Liệt sĩ đầu tiên của Trung đoàn ở Trường Sơn. Tiếp sau trong nhiệm vụ mở đường, bắc cầu, đảm bảo giao thông, nhiều đồng chí đã hi sinh trên con đường Trường Sơn, con đường huyền thoại mang tên Bác. Chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn của các anh.
          Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, nhiều bác, nhiều anh là Thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc da cam, lại tuổi cao sức yếu, đã về với tổ tiên để lại niềm tiếc thương của người thân và đồng đội.
          Trong buổi gặp mặt hôm nay có đồng chí Nguyễn Gia Đông, sinh năm 1946, nhập ngũ tháng 1/1966 bị thương ở Trường Sơn, thương tật 1/4, trở về cuộc sống đời thường đã có tổ ấm hạnh phúc, nhiều năm làm Chủ tịch Hội người mù quận Tây Hồ, Hà Nội, hiện nay sức khỏe hạn chế song vẫn tâm huyết với Hội Trường Sơn, nhiều người khen ngợi. Đồng chí Đại tá Nguyễn Chính Thương binh 4/4, sinh năm 1938, nhập ngũ 10/10/1958 lớp chiến sĩ nghĩa vụ đầu tiên của Hà Nội, hai vợ chồng là chiến sĩ Trường Sơn. Về địa phương đã nhiều năm tham gia cấp ủy, Chủ tịch CCB phường Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, lãnh đạo Chính quyền quận Hoàn Kiếm đã đến thăm gia đình đồng chí Nguyễn Chính Thương binh tiêu biểu, gương mẫu…
          Với đạo lí uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, với tình cảm nồng ấm của ngày gặp mặt, Ban liên lạc đã tặng quà tri ân các đồng chí Thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc da cam.
          Nhân ngày gặp mặt này, đồng chí Trưởng ban liên lạc đã triển khai công việc 6 tháng cuối năm 2023. Tập trung đợt thi đua thiết thực kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2024), với chủ đề “Tự hào 65 Trường Sơn huyền thoại”. Hưởng ứng cuộc thi viết “Chiến sĩ Trường Sơn Anh hùng năm xưa và trong cuộc sống hôm nay”. Tích cực tham gia nhắn tin tri ân đồng đội Trường Sơn vào tháng 8/2023.


Các đồng chí Trưởng, Phó
Ban liên lạc Trường Sơn Trung đoàn 251 điều hành buổi gặp mặt




Các đại biểu phát biểu ý kiến trong buổi gặp mặt (3 ảnh trên)


Ban liên lạc tặng quà tri ân các đồng chí Thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc da cam


Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm trước giờ chia tay

Tin và ảnh
Đặng Sơn cơ quan TW Hội

 

 
tin tức liên quan
test 123