Chương trình Giao lưu - Toạ đàm: NHỮNG BÔNG LAU BẰNG THÉP

Ngày đăng: 04:38 17/12/2023 Lượt xem: 466
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU – TOẠ ĐÀM
NHỮNG BÔNG LAU BẰNG THÉP

 
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023). Chiều ngày 16/12/2014 tại Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội (QPVN); Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với QPVN – M2i Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi Giao lưu – Toạ đàm: “Những bông lau bằng thép”.
Đến dự Chương trình giao lưu có bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Thiên Tôn, Giám đốc Truyền hình Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; các đại biểu là các tấm gương tiêu biểu của Nữ cán bộ, chiến sỹ quân đội tham gia Giao lưu – Toạ đàm. Các đại biểu đại diện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, các đơn vị quân đội, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học quốc gia Hà Nội…
Mở đầu cuộc giao lưu hai MC của Chương trình đã điểm qua truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam nói chung và nét đẹp duyên dáng, kiên cường của Phụ nữ trong quân đội nói riêng. Người phụ nữ Việt Nam, với dáng người nhỏ bé, mảnh mai, xinh đẹp. Trong gia đình họ là những người mẹ, người vợ hết mực hiền thục, nết na. Nhưng trong vai trò là người chiến sỹ bảo vệ tổ quốc và xây dựng hoà bình họ là những người phụ nữ rất dũng cảm, kiên cường… Cho nên, trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trước đây, có một vị khách quốc tế rất khâm phục về hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam họ đã đặt tên cho họ là “Những bông lau bằng thép”.
Trong cuộc chiến tranh chống cứu nước Mỹ trước đây, Đế quốc Mỹ đã thả hàng triệu tấn bom mìn các loại xuống chiến trường Việt Nam. Trong đó, chúng thả rất nhiều loại bom mìn nổ chậm khác nhau xuống tuyến đường Trường Sơn và các địa điểm như: Tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam… Tính từ năm 1975 cho đến nay, cả nước ta đã có 40.000 người tử vong và 60.000 người bị thương vì các loại bom mìn nổ chậm. Chính vì vậy, việc rà phá bom mìn chưa nổ là một nhiệm vụ rất quan trọng và rất được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và quân đội ta; để trả lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân…
Điển hình là Tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thành lập Đội Nữ rà xoát bom mìn duy nhất vào tháng 8/2018, MAT 19 là tên gọi của một; trong số 40 đội rà phá bom mìn do tổ chức phi chính phủ, Nhóm cố vấn bom mìn (MAG) triển khai hoạt động tại tỉnh Quảng trị. Đội có 14 thành viên, trong đó toàn là nữ với nhiệm vụ rà xoát các vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, bằng các máy móc chuyên dụng. Trong buổi Giao lưu, chị Nguyễn Thị Diệu Linh người quản lý Chương trình (NPA) tỉnh Quảng Trị và Chị Nguyễn Thị hải Vân, Đội Trưởng đội rà phá bom mìn đã chia sẻ những khó khăn, nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ. Song với ý chí kiên cường và lòng thương người sâu sắc, đã giúp các chị vượt qua gian khổ, hy sinh. Sau nhiều năm hoạt động các chị đã tìm, phát hiện và huỷ nổ hàng trăm ngàn vật liệu nổ các loại, trả lại hàng trăm ngàn ha đất an toàn cho người dân canh tác…
Như chúng ta đã biết trong 2 năm trước, cả thế giới và Việt Nam chúng  ta đã trải qua đại dịch covits khủng khiếp. Đại dịch đã cướp đi sinh mạng của ngàn người dân vô tội, nhất là ở các tỉnh phía Nam nước ta. Giữa lúc tâm dịch diễn ra ác liệt đó, đã có hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ, y bác sỹ xung phong vào Nam chống dịch, không quản ngại hy sinh, gian khổ; để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong đội ngũ tham gia chống dịch ác liệt đó, có Bác sỹ quân y, Thượng tá Nguyễn Việt Thu. Chị đã tạm biệt chồng con và người thân vào Nam chống dịch với tâm trạng vừa lo lắng, vừa quyết tâm kiên cường chống dịch của người bác sỹ quân y “Lương y như mẫu”. Chị cùng đồng đội vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ, thiếu thốn; dưới cái nóng của mùa hè phương Nam, nóng tới 36, 37 độ, suốt ngày đêm phải mặc quần áo bảo hộ để cứu chữa bệnh nhân, cứu những số phận mong manh trong tâm dịch. Chị cùng đồng đội và toàn dân tộc ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chống dịch thắng lợi. 
Trong những năm gần đây, phụ nữ Việt Nam và phụ nữ quân đội rất vinh dự và tự hào về lực lượng gìn giữ hoà bình hoà bình của Việt Nam; tham gia gìn giữ hoà bình của Liên hiệp quốc tại Nam Xu Đăng và Cộng hoà Trung Phi. Tiêu biểu là Thượng tá Đỗ Thị Hằng Nga, Phó trưởng phòng Quan hệ Quốc tế, Cục gìn giữ Hoà bình của Việt Nam. Tính đến nay, có đến 81 nữ quân nhân “mũ nồi xanh” của Việt Nam lần lượt lên đường làm nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, gian khổ. Họ chính là những bông lau bằng thép, ở nơi xa tổ quốc. Họ đã vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tổ chức gìn giữ hoà bình của Liên hiệp quốc giao cho, mang lại hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam dũng cảm, kiên cường.
Trong buổi Giao lưu các đại biểu còn được nghe trao đổi, của Nữ doanh nhân là Cựu chiến binh làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội và từ thiện xã hội. Các Nữ khoa học, Nữ vận động viên đạt những giải cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế… Họ không những là ngọn lửa ấm giữ gìn hạnh phúc trong gia đình. Phụ nữ còn phát huy, khẳng định vai trò của mình, trong xu thế hội nhập quốc tế và sự phát tiển của xã hội, đất nước. Phụ nữ xứng đáng với danh hiệu 8 chữ vàng: “ Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” được đảng và nhà nước trao tặng…



Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung - Phó Chủ tịch và các đại biểu Nữ Chiến sỹ Trường Sơn
thuộc Hội Trường Sơn Việt Nam tham dự sự kiện


Phan Vĩnh Điển - BTV, Trang TT&BT Trường Sơn
Ảnh: Đoàn Danh Bình - CVP - Hội Trường Sơn VN





tin tức liên quan
test 123