Huyện Gia Lộc, Hải Dương Kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày Truyền thống bộ đội Trường Sơn

Ngày đăng: 08:47 15/05/2024 Lượt xem: 33
 

HUYỆN GIA LỘC, HẢI DƯƠNG KỶ NIỆM 65 NĂM
NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH – NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN
 
        Sáng ngày 14/5/2024. Tại hội trường ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương. Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày Truyền thống bộ đội Trường Sơn
       Tới dự có đồng chí: Lê Văn Ninh. Phó Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn -  Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Hải Dương cùng đoàn tới dự.
      Về phía địa phương có đồng chí: Đỗ Văn Chiến. Phó bí thư Thường trực huyện ủy, cùng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đại diện các Ban ngành đoàn thể của huyện tới dự…
      Có 120 đồng chí, đại diện các chi hội của toàn huyện Gia Lộc đã về dự đông đủ.
     Mở đầu chương trình, đồng chí Phạm Công Khánh, Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Gia Lộc đọc diễn văn chào mừng và ôn lại truyền thống anh hùng, của biết bao anh hùng, Liệt sĩ, Thương binh, cùng toàn thể hàng vạn cán bộ, chiến sĩ: Bộ đội, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến, Trường Sơn… Đã không tiếc máu xương, ở những tọa độ lửa, những nơi mưa bom bão đạn, trên các trọng điểm như Truông Bồn, hang tám Cô, ngã ba Đồng Lộc. Rồi Cồng Trời, cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Phu Là Nhích. Hay dốc Hai Tám, ngã ba Đông Dương, ngầm sông Bạc…
      Biết bao gian khổ hi sinh, vô cùng khốc liệt! Mặc mưa bom bão đạn, hay B52 rải thảm, mặc nắng lửa, mưa rừng, mặc đói cơm, rách áo. Mặc sốt rừng, vàng mắt vàng da. Chỉ còn da bọc nắm xương. Hi sinh cả tuổi thanh xuân… Vẫn quyết bám trụ nơi những trọng điểm ác liệt. Đảm bảo thông đường cho hàng vạn chuyến xe ra tiền tuyến… Những cô gái Thanh niên xung phong đã lấy thân mình làm cọc tiêu dẫn lối xe qua.
        Biết bao gương dũng cảm hi sinh, để làm nên một Trường Sơn Huyền Thoại.
      Chúng ta tự hào, một thời mình đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên dọc dẫy núi Trường Sơn. Trong suốt những năm dài đánh Mỹ. Từ những ngày đầu, 19/5/1959. Những chiến công vang dội của bộ đội Trường Sơn đã góp phần to lớn làm nên chiến thắng 30/4/1975. Giành độc lập tự do, thống nhất đất nước. Như Bác Hồ hằng mong muốn!…
      Hôm nay trên mảnh đất Gia Lộc Hải Dương anh hùng. Những chiến sĩ Trường Sơn, lại có dịp ôn lại những kỷ niệm xưa. Vừa tự hào, cũng là trách nhiệm. Hãy phát huy truyền thống anh “bộ đội Cụ Hồ”! Làm gương cho con cháu, trong cuộc sống đời thường. Nhắc nhở mọi người đang sống, hãy luôn trân trọng và đừng bao giờ quên quá khứ…
      Kết thúc buổi lễ. Đồng chí Phạm Công Khánh cảm ơn đoàn Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương. Cám ơn huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, ỦY ban Nhân dân, Mặt trận Tổ Quốc… cùng các Ban ngành của huyện Gia Lộc. Hội viên của các huyện đã về dự, góp phần cho buổi  Lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp.

Một tiết mục trong chương trình Văn nghệ chào mừng

Các đại biểu về dự lễ kỷ niệm.

Đồng chí Phạm Công Khánh-Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Gia Lộc trình bày diễn văn Kỷ niệm

Đồng chí Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Hải Dương phát biểu dộng viên và chúc mừng
 
Phạm Huy Liệu

tin tức liên quan
test 123