Thăm lại Trường Sơn thân yêu và tri ân các Anh hùng Liệt sỹ

Ngày đăng: 06:04 01/08/2024 Lượt xem: 368
THĂM LẠI TRƯỜNG SƠN THÂN YÊU
VÀ TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ

 
        Nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống TNXP Việt Nam (15/7/1950- 15/7/2024), 77 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2024). Với đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” Ban liên lạc đơn vị truyền thống Cựu TNXP N237- Ban XD 67 Trường Sơn Thanh Hoá đã từng sống chiến đấu trên tuyến đường Thống Nhất 16A Trường Sơn năm xưa, tổ chức đoàn đại biểu do đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Uỷ viên BCH Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hoá, Trưởng Ban liên lạc N237 làm trưởng đoàn, cùng với 35 đại biểu nguyên là cán bộ Hội Cựu TNXP tỉnh, Cán bộ Cựu TNXP các huyện Hà Trung, Thường Xuân, thành phố Thanh Hoá, hội viên Cựu TNXP N237 đi dâng hương , tri ân các Liệt sỹ tại các nghĩa trang TNXP Ban XD 67 (Vạn Ninh, Thọ Lộc, Tân Ấp) Khu di tích ngã ba Đồng Lộc, lễ cầu siêu cho các Liệt sỹ đồng đội tại nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ TNXP N237 ngã ba Dân Chủ ( bản Cợp, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị). Đoàn trao tặng quà kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống đơn vị Cựu TNXP N237 (14/4/1969- 14/4/2024), tặng quần áo cho bà con Vân Kiều, sách vở cho các học sinh, sách truyền thống TNXP và của Hội Trường Sơn để lập tủ sách cho Đoàn Thanh niên  xã Hướng Lập, Đồn Biên phòng Hướng Lập và Ban Giám hiệu Trường PTCS 2 (làng Ho) xã Kim Thuỷ huyện Lê Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Gặp gỡ giao lưu với các Cựu TNXP và CBCS Bộ đội Biên phòng, quay phim chụp ảnh, ghi lại kỷ niệm của chuyến đi làm tư liệu lịch sử kỷ niệm ngày truyền thống TNXP 15/7 và ngày TBLS 27/7 do phóng viên Đài PTTH Thanh Hoá cử đi cùng thực hiện.
     Do Quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nên đoàn đã chuyển thực hiện lịch tổ chức chuyến hành trình sang từ ngày 27/7 đến ngày 30/7/ năm 2024. Đại biểu trong đoàn mặc quân phục TNXP, màu cỏ úa, đội mũ mền gắn quân hiệu TNXP, ngực đeo huân, huy chương, kỷ niệm chương TNXP, chiến sỹ Trường Sơn càng tôn thêm sự trang nghiêm nét đẹp truyền thống của TNXP và chiến sỹ Trường Sơn anh hùng.
      Đúng 5 g 00 sáng ngày 27/7/2024, đoàn lên đường hành quân từ số nhà 385 Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hoá ( văn phòng của Ban liên lạc N237) xuôi phương Nam theo đường cao tốc Thanh Hoá, Diễn Châu, bãi Vọt ( Hà Tĩnh), rồi rẽ sang QL 1A qua hầm đèo Ngang Quảng Bình. Điểm đầu tiên đoàn đến dâng hương tại Nghĩa trang Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, thắp hương cho các đồng đội Cựu TNXP N237 đang an nghỉ tại đây. Gặp gỡ giao lưu văn nghệ, tặng quà cho Hội Cựu TNXP xã Vạn Ninh là đơn vị kết nghĩa với N237, tổ chức trận bóng chuyền hơi giữa hai đơn vị thật sôi nổi vui vẻ ấm áp tình đồng đội.
       Sáng ngày 28/7 đoàn đến dâng hương viếng thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Lộc Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Sau đó đi theo đường 16A từ ngã tư Thạch Bàn qua Bang, Chu Kê đến làng Ho nơi di tích lịch sử của Bộ tư lênh tiền phương đoàn 559 và cũng là nơi gắn bó với N237 ( nơi đặt trạm xá và cơ sở hậu cần sản xuất tăng gia tự cung tự cấp của đơn vị). Đoàn gặp gỡ, trao tặng quà cho các Thầy cô giáo và học sinh trương THCS Kim Thuỷ 2 ( xã Kim Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình). Đoàn tiếp tục hành quân qua dốc Khỉ, đèo 1001, dốc Đông Xuân những địa danh đã gắn liền với biết bao kỷ niệm sâu sắc thời đánh Mỹ của N237 trên mặt trận bảo đảm giao thông, thông suốt, phục vụ vận tải chiến lược cho đoàn vận tải Quân sự Quang Trung - Bộ đội Trường Sơn anh hùng. Tại ngã ban Dân Chủ - nơi giao nhau của tuyến đường 10 và tuyến 16. Năm 2011, 2012 đơn vị N237 đã xây dựng nhà Bia tưởng niệm các Liệt sỹ TNXP N237 bằng nguồn vốn hỗ trợ một phần của UBND tỉnh và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm còn lại là nguồn kính phí đóng góp của Cán bộ , chiến sỹ TNXP N237. Công trình hoàn thành bàn giao cho UBND và Đồn BP Hương Lập quản lý, chăm sóc, hương khói trong các dịp lễ tết, ngày TBLS hàng năm… Đoàn tổ chức làm lễ cầu siêu cho vong linh các đồng đội  đã hy sinh anh dũng trên tuyến đường, tuy phần mộ đã được quy tập về Nghĩa trang Vạn Ninh, song vong hồn của các đồng chí vẫn còn gắn bó với tuyến đường 16A Trường Sơn  năm xưa. Chiều và tối đoàn gặp gỡ, giao lưu văn nghệ và tổ chức trận bóng chuyền hơi với Cán bộ chiến sỹ đồn BP, tặng quà, sách tư liêu về TNXP và Trường Sơn để xây dựng tủ sách cho Đoàn TN đồn và UBND xã Hướng Lập.
       Ngày 29/7 Đoàn chia tay ngược trở lại theo đường Tây Trường Sơn đến ngã ba Tăng Ký để rẽ sang đường Trường Sơn Đông, kịp đến Phong Nha. Viếng thắp hương làm lễ cầu siêu cho động đội TNXP Hoằng Hoá, quê Thanh tại hang 8 cô. Sau đó đoàn vượt dốc Ba Thang lên với Cà Roòng viếng thắp hương “ Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn đường 20 Quyết Thắng- Trọng điểm Cà Roòng ATP ”. Đường trời mưa, dốc quanh co, hiểm trở vì đang sửa chữanâng cấp, xe đưa đoàn với tinh thần TNXP năm xưa “ Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”. Đoàn chúng tôi đã thực hiện được ước mơ sẽ trở lại thăm đường 20 QT và thăm đền Cà Roòng khi được tin Nhà nước và Hội truyền thống Trường Sơn Việt Nam đã vận động các nguồn tài trợ xây dựng kịp thời chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959- 19/5/2024)
         Ngày 30/7 đoàn trở lại đường Đông Trường Sơn, đến thắp hương tri ân các Liệt sỹ TNXP đang an nghĩ tại Nghĩa trang Thọ Lộc, tặng quà cho đồng đội TNXP đang làm nhiệm vụ quản trang, chăm sóc, hương khói cho các Liệt sỹ đồng đội của chúng tôi. Đoàn chia tay tiếp tục hành quân đến nghĩa trang Tân Ấp (Hương Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình), làm lễ dâng hương tại đền thờ và tổ chức tri ân tại Đài tưởng niệm với nghi thức trang nghiêm tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các Liệt sỹ đã hy sinh anh dũng cho Tổ quốc. Buổi trưa đoàn có buổi liên hoan ẩm thực ấm cúng tại cửa hàng gia đình của đồng chí Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Hương Hóa, Hội cơ sở đang quản lý chăm sóc nghĩa trang TNXP Ban XD 67, Tân Ấp, chúng tôi cùng san sẻ và tặng các món quà cho Hội Cựu TNXP xã và đồng chí quản trang gắn bó, trách nhiệm với nghĩa trang Tân Ấp này…
      Chiều đoàn về ngã ba Đồng Lộc thắp hương , làm lễ tri ân 10 nữ TNXP hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc ( Can Lộc, Hà Tĩnh). Sau đó đoàn Lên đường trở về Thanh Hoá kết thúc chuyến đi mang nặng tình nghĩa với Trường Sơn thân yêu, làm tròn trách nhiệm của những người may mắn còn sống trở về quê hương, luôn nhớ và biết ơn sâu sắc đến các anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh anh dũng cho nền độc lập tự do của tổ quốc./.
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TỪ CHUYẾN HÀNH TRÌNH
 
Điểm đặt chân đầu tiên - Dâng hương tại Nghĩa trang Vạn Ninh

Đoàn làm lễ cầu siêu tại nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ TNXP N237

Đoàn đến dâng hương và thăm quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đoàn làm lễ cầu siêu tại Khu di tích Hang 8 cô

Đoàn thăm đền thờ Liệt sỹ Trường Sơn Cà Roòng - đường 20 Quyết thắng

Đoàn dâng hương tại nghĩa trang Vạn Ninh

Điểm cuối của chuyến hành trình - Đoàn dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc
 
Hoàng Mạnh Hùng
Trưởng Ban liên lạc N237- Ban XD 67 Trường Sơn
CTV Trang TT&BTTrường Sơn

 
 

tin tức liên quan
test 123