HỘI TRƯỜNG SƠN THẠCH THẤT VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ
Đoàn Đại biểu Hội Trường Sơn Thạch Thất viếng nghĩa trang Liệt Sỹ
Thực hiện Nghị quyết Ban Thường vụ Hội, về các hoạt động Hội trong tháng 4 chào mừng 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam-Thống nhất Đất nước, 66 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn Anh hùng. Để tưởng nhớ các Liệt sĩ đồng đội còn nằm lại trong các Nghĩa trang sau cuộc chiến, cũng là dịp để các hội viên Trường Sơn, nhớ về một mùa Xuân chiến dịch năm 1975.
Ngày 17 tháng 5 năm 2025. Với 40 hội viên được đồng chí Nguyễn Xuân Lề Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Thạch Thất, Hà Nội làm trưởng đoàn, trở về miền Trung thăm lại các Nghĩa trang dâng hương hoa, tưởng nhớ tri ân các Liệt sĩ cùng quê Thạch Thất đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Quốc gia Trường Sơn-Nghĩa trang Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.
Tuy rằng mấy năm nay, năm nào Hội Trường sơn Thạch Thất cũng tổ chức đi thăm viếng các đồng đội, nhưng năm nay với cảm xúc khác hẳn. Trong từng cán bộ, chiến sỹ hội viên mang tâm trạng rưng rưng khó tả, đi trong gió Xuân mà mắt cứ cay sè, nhiều đồng chí cảm động thực sự. Bởi vì chuyến đi năm nay nó khác nhiều lắm.
Âm dương cách biệt nhưng tâm trạng người về người ở lại, người về nay đầu đã bạc, còn người ở lại mãi mãi tuổi hai mươi.
Nén tâm hương không khỏa hết nỗi lòng, thầm mong rừng Dương mang gió ru êm các đồng đội yên giấc ngàn Thu, còn ai đã đến những nơi đây dù chỉ một lần, cũng đủ thấy cái giá của sự hy sinh nó lớn lao biết nhường nào. Thôi thì dù vái mây, vái gió cũng là tri ân tưởng nhớ các anh, một thời và mãi mãi, chúng ta là đồng đội...
Tin, ảnh: Nguyễn Sơn Hải, Xuân Huy
CTV Trang tin và Bản tin Trường Sơn