---------------------
THÁNG BẢY ĐẾN VỚI TRƯỜNG SƠN
Nhân kỷ niệm 78 năm, ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2025).“Với đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”. Ban liên lạc đơn vị truyền thống Cựu TNXP N237- Ban XD 67 Trường Sơn Thanh Hoá, đã tổ chức đoàn đại biểu đến với Trường Sơn thân yêu để viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho Tổ quốc đang an nghỉ tại các nghĩa trang liệt sĩ TNXP Ban XD 67, Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị)
Đoàn có 14 thành viên là các Thương bệnh binh Cựu TNXP N237 do đồng chí Hoàng Mạnh Hùng; Uỷ viên BCH Hội Cựu TNXP, Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Thanh Hoá làm Trưởng đoàn, nhà báo Lê Xuân Luật; nguyên Cán bộ đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá cùng đi để kịp thời ghi chép, quay phim, chụp ảnh các chương trình hoạt động của đoàn tại Trường Sơn.
Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2025, đoàn lên đường hành quân từ Thanh Hoá lên xe đi theo tuyến Cao tốc Thanh Hoá- Nghi Sơn- Bãi Vọt- Đồng Lộc- Kỳ Anh (Hà Tĩnh), rẽ xuống đường QL1A qua hầm đèo Ngang vào thắp hương, dâng hoa mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại Vũng Chùa, Quảng Trạch, Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị)
Buổi chiều đoàn đi theo đường Đông Trường Sơn qua Long Đại vào viếng thắp hương các liệt sĩ TNXP Ban XD 67 tại nghĩa trang xã Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị), nghĩa trang này có các liệt sĩ TNXP N237 đang an nghĩ. Đoàn chúng tội đã thắp những nén nhang thơm mang từ quê hương Thanh Hoá cho các đồng đội đã hi sinh trên tuyến đường Thống Nhất 16A quy tập về sau chiến tranh. Chia tay đồng đội chúng tôi đến nga tư Thach Bàn điểm đầu cuả tuyến 16 A, nơi ghi dấu ấn tuổi thanh xuân của những chàng trai cô gái tuổi 18 đôi mươi quê xứ Thanh vào tuyến lửa làm nhiệm vụ theo tiếng gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ không có gì quý hơn độc lập tự do”, và với tinh thần “ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai”
Đoàn đi theo tuyến 16A nay đã được xây dựng khang trang rải nhựa, bắc cầu kiên cố qua các ngầm Bang, Chu Kê, Vít Thù Lù… năm xưa, hạ thấp các dốc Ả, dốc Em, dốc 10%, đèo Khỉ, đèo 1001…, bạt cua gấp, tay áo, một đổi thay nhanh chóng và kỳ diệu làm cho một số Cựu TNXP sau hơn 50 năm lần đầu tiên trở lại ngỡ ngàng, không nhận ra nơi đã từng sống, chiến đấu, bảo đảm giao thông, thông suốt trên tuyến đường Trường Sơn. Đoàn đến ngã ba Dân Chủ, thắp những nén hương tưởng niệm các liệt sĩ TNXP N237 đã hi sinh trên tuyến đường. Năm 2011 đơn vị đã được UBND tỉnh, các cơ quan doanh nghiệp, sự đóng góp của Cán bộ, chiến sĩ N237 về kinh phí để xây dựng nhà Bia tưởng niệm các liệt sĩ TNXP N237- Ban XD 67 tại ngã ba Dân Chủ, thuộc bản Cợp, xã Hướng Lập, huyện Hương hoá, tỉnh Quảng Trị ( nay là xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị)
Quay trở lại làng Ho, nơi đặt bia di tích Bộ chỉ huy tiền phương đoàn 559, nay đang được xây dựng tôn tạo lại, bề thế to đẹp hơn. Đoàn gặp gỡ, giao lưu và tặng quà cho bà con dân bản làng Ho ( trước kia được gọi là bản Trung đoàn). Đoàn đến gặp gỡ, giao lưu với Cán bộ chiến sĩ Đồn Biênphòng Làng Ho và nghĩ lại qua đêm, ôn nhớ lại những năm tháng với không khí mát mẻ của rừng núi Trường Sơn năm xưa.
Sáng ngày 27/7 đoàn chia tay làng Ho lên ngã ba Tăng Ký theo đường 10 ra ngã ba Áng Sơn, hoà vào đường Đông Trường Sơn. Đến phà Long Đại năm xưa, nay đã có chiếc cầu hiện đại và cầu vượt qua sông đường Cao tốc Vạn Ninh- Cam Lộ sắp khánh thành. Đoàn vào làm lễ dang hương đền thờ liệt sĩ Trường Sơn, bến phà Long Đại. Tại đây đoàn đã được gặp đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ vào viếng tri ân ác liệt sĩ trên tuyến đường Trường Sơn. Đoàn rất vinh dự và tự hào được: đồng chí Phạm Minh Chính; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Đồng chi Phạm Thị Thanh Trà; Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Đồng chí Nguyễn Hồng Quang; Uỷ viên TW Đảng Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị gặp gỡ, thăm hỏi và chụp ảnh lưu niệm cùng với đoàn
Đoàn tiếp tục lên đường theo Đông Trường Sơn vào thắp hương, viếng tri ân các liệt sĩ tại nghĩa trang TNXP Ban XD 67 Thọ Lộc, trao tặng quà cho nữ Cựu TNXP là vợ của đồng chí quản trang nghĩa trang Thọ Lộc. Đoàn chia tay đến Thị trấn Phong Nha, nghỉ và ăn trưa tại Khách sạn Hương Giang, là địa chỉ tin cậy, uy tín với các đoàn Cụu TNXP, CCB tỉnh Thanh Hoá dừng chân mỗi khi đến thăm các tuyến đường Trường Sơn, trong đó có đường 20 Quyết thắng
Buổi chiều đoàn đến thắp hương cho các liệt sĩ tại hang tám cô, lên biến giới thăm đền tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sơn- Cà Roòng- ATP, đường 20 Quyết thắng. tại đây đoàn được gặp gỡ giao lưu với các Tăng ni, Phật tử tỉnh Đồng Nai từ miền Nam ra làm lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn đền Cà Roòng. Đoàn có buổi gặp gỡ giao lưu và tặng quà sách về Trường Sơn cho Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Roòng, chụp ảnh lưu niệm và chia tay kịp về Phong Nha nghỉ ngơi, thư giản, ổn định cho ngày đi tiếp theo
Sáng ngày 28/7 đoàn chia tay Phong Nha, tiếp tục hành quân theo đường Đông Trường Sơn, qua Troóc - nơi Ban XD 67 đóng quân năm xưa, qua đèo Đá Đẽo địa danh gắn liền với những năm tháng đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ, đến Khe Ve chúng tôi rẽ vào đường 12 lên Cha Lo, đến địa danh di tích lịch sử Cổng Trời. Đoàn dừng thắp hương tại đền tưởng niệm liệt sĩ đồi Cha Quang, nơi gắn liền với truyền thống Đội TNXP N75 và đại đội 759 (TNXP Thanh Hoá)
Đoàn lên Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, sau khi làm các thủ tục nhanh chóng của Cán bộ Trạm Cửa khẩu Cha Lo (Đoàn Cựu TNXP N237 được Trưởng đoàn liên hệ từ trước), chúng tôi đến cột mốc biên giới Việt Nam – Lào, cùng chụp những bức ảnh lưu niệm ghi dấu ấn một chuyến đi mà các Cựu TNXP U75, U80 khó thực hiện lần hai vì sức khoẻ và tuổi tác. Đoàn qua di tích Cổng Trời, quay trở lại ngã ba Khe Ve để tiếp tục hành trình đến thắp hương cho các liệt sĩ tại nghĩa trang TNXP Ban XD 67 Tân Ấp, đoàn dâng hương, hoa tại đài tưởng niệm và thắp các nén hương quê Thanh lên các phần mộ của đồng đội và cả những phần mộ chưa xác định được danh tính, tặng quà cho Cựu TNXP là quản trang của nghĩa trang Tân Ấp
Đoàn ăn cơm trưa tai quán của gia đình đồng chí nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Hương Hoá, nay là xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị, bữa cơm ấm cúng,đạm bạc ngon miệng của tình đồng đội. Chúng tôi chia tay Tân Ấp về ngã ba Đồng Lộc, trời bắt đầu mưa nặng hạt, xối xả xuống đường, một tâm linh kỳ lạ đoàn đến nơi, trời quang, mây tạnh, nắng hửng lên khô ráo, chúng tôi vào thắp hương tri ân, mặc niệm trước vong linh các nữ liệt sĩ TNXP tại Di tích quốc gia Đồng Lộc, Hà Tĩnh
Đoàn kết thúc chuyến đi dâng hương cho các liệt sĩ Trường Sơn nhân ngày 27/7, lên đường cao tốc Đồng Lộc- Bãi Vọt,- Diễn Châu- Nghi Sơn- về Thanh Hoá, nắng về chiều đã dịu, chia tay, chúng tội những đồng đội từng sống, chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa, nay cùng nhau trở lại làm những việc nghĩa tình trong những ngày tháng bảy ở Trường Sơn, thấy mình thật hạnh phúc và tự hào với chuyến đi lịch sử nặng nghĩa tình, phát huy truyền thống của đơn vị TNXP N237- Ban XD 67, của TNXP Việt Nam, chiến sỹ Trường Sơn anh hùng.
.jpg)
Đoàn dâng hương, viếng mộ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
.jpg)
Đoàn thắp hương nghĩa trang TNXP Vạn Ninh
.jpg)
Đoàn thắp hương tại nhà Bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP N237 tại ngã ba Dân Chủ
.jpg)
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng BNV, Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị,
Nguyễn Hồng Quang chụp ảnh lưu niệm với đoàn
.jpg)
Đoàn đến thắp hương đền Cà Roòng
.jpg)
Đoàn thắp hương tại nghĩa trang TNXP Tân Ấp
.jpg)
Đoàn thắp hương cho 10 liệt sĩ nữ TNXP ngã ba Đồng Lộc
Hoàng Mạnh Hùng
Trưởng ban liên lac/ Trưởng đoàn
(CTV Trang TT&BT Trường Sơn)