Chuyến du lịch đầy ấn tượng

Ngày đăng: 04:43 29/09/2026 Lượt xem: 4
   CHUYẾN DU LỊCH ĐẦY ẤN TƯỢNG
 
       Từ ngày 22 đến 24/9/2026, cơ quan Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã tổ chức chuyến du lịch thăm TP. Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và TP. Quảng Ninh Việt Nam. Đoàn gồm 43 gia đình cán bộ, hội viên Cơ quan Hội. Tham gia đoàn du lịch còn có một số gia đình cán bộ, hội viên Trường Sơn ở Ninh Bình và Hà Nội. Sau khi vượt hơn 320 km đường cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh – Móng Cái, đoàn đã “vượt” cửa khẩu Móng Cái sang Đông Hưng (Quảng Tây Trung Quốc) lúc 11 giờ. Đoàn không quên ghi lại hình ảnh đẹp kỷ niệm trước hai cửa khẩu.
     TP. Đông Hưng (Trung Quốc) là một thành phố nhỏ có chung biên giới với Móng Cái, Quảng Ninh. Thành phố với 15 vạn dân chủ yếu là dân tộc Choang. Đông Hưng nằm trong Khu tự trị dân tộc Choang (tỉnh Quảng Tây Trung Quốc). Tuy là thành phố nhỏ vùng biên giới cực nam của Trung Quốc nhưng cũng khá phát triển.
      TP. Đông Hưng có một cộng đồng cư dân người Kinh (người Việt). Họ là dân tộc thiểu số gốc Việt Nam sinh sống lâu đời và được công nhận chính thức là một trong 56 dân tộc của Trung Quốc.
      Tổ tiên của họ phần lớn di cư từ vùng biển Đồ Sơn (Hải Phòng) và các tỉnh miền Bắc Việt Nam sang đây từ khoảng 500 năm trước (thời nhà Lê) do đuổi theo các luồng cá. Họ là “Kinh tộc Tam Đảo”, tập trung sinh sống chủ yếu tại ba hòn đảo xưa kia là Vạn Vĩ, Sơn Tâm và Vu Đầu (nay đã bị bồi lấp thành bán đảo thuộc trấn Giang Bình, thành phố Đông Hưng).
    Đoàn đã gặp và tiếp xúc với nhiều bà con người Việt ở đây. Bà con ở đây vẫn giữ được văn hóa Việt, mói tiếng Việt, thờ cúng các vị thần hoàng làng, có chùa và đình giống như người Việt trong nước.
     Nhờ lợi thế thông thạo cả tiếng Việt lẫn tiếng Trung và kinh nghiệm đi biển lâu năm, cộng đồng tại đây phát triển mạnh về đánh bắt hải sản, thương mại biên giới và du lịch…
Điều ấn tượng đối với đoàn du lịch là ở đây hầu hết người dân của thành phố đều đi xe máy điện. Rất ít thấy xe máy chạy xăng trên đường phố. Ô tô cũng hầu hết là ô tô điện.
Đoàn đã tới thăm Công viên Hữu nghị, thăm vị trí cuối cùng của Đông Hưng (Trung Quốc) đối diện với Trà Cổ của Việt Nam bên bờ sông Bắc Luân; thăm và mua sắm tại khu siêu thị lớn nhất của Đông Hưng. Tại những địa điểm du lịch này các thành viên trong đoàn đã ghi lại nhiều hình ảnh hoạt động đáng nhớ.
      Buối trưa ngày 23/9, đoàn đã trở lại Việt Nam. Đoàn đã tới thăm điểm biên giới Tràng Vỹ - Điểm địa đầu phía bắc của Tổ quốc. Tại đây, đoàn đã có những bức ảnh kỷ niệm tại cây số 0 của đường tuần tra biên giới chạy dọc bờ biển từ Trà Cổ tới Hà Tiên – điểm cuối cùng của Đất Việt. TP. Móng Cái hôm nay đã và đang được khoác lên mình một bộ mặt đô thị mới trên đường phát triển.
       Sau khi vượt hơn một trăm ki lô mét đường cao tốc rộng đẹp từ Móng Cái về Hạ Long, đoàn “hạ cánh” tại khách sạn Satana, Bãi Cháy bên bờ Hạ Long xinh đẹp. Buổi tối 23/9 đoàn đã lên con tàu 5 sao “Quảng Nam” để du lịch đên trên Vịnh Hạ Long lộng lẫy ánh đèn và hàng chục con tàu tiến ra Vịnh. Từ trên con tàu xinh đẹp này, các thành viên của đoàn thỏa “đã mắt” ngắm toàn cảnh vịnh Bãi Cháy với san sát nhà cao tầng soi mình trên biển; ngắm cầu Bãi Cháy – cây cầu vượt biển cao nhất Việt Nam bắc qua TP. Hạ Long; ngắm nhìn khu vui chơi SunGroup với cáp treo từ Bãi Cháy sang đỉnh núi Bài Thơ nổi tiếng…Và được xem màn bắn pháo hoa trên tàu đầy ấn tượng và đẹp mắt.
        Các bản nhạc nổi lên. Các thành viên không quản tuổi tác đã nhiệt tình tham gia các điệu nhảy sôi nổi. Đoàn đã được thưởng thức bữa tối khi con tàu đang chạy em ru trên biển. Tiếp nối bữa tối là chương trình hát caraoke những bài hát đi cùng năm tháng. Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội – Trưởng đoàn du lịch, Nhà văn Phạm Thành Long, ca sỹ Từ Liên, Chủ nhiệm CLB Văn nghệ Trường Sơn Hà Nội cùng nhiều các chị, các anh đã nhiệt tình hát những bài hát đi cùng năm tháng. Anh Đỗ Đức Chiến, chiến sĩ công binh Binh trạm 32 năm xưa đã đọc tặng các đồng đội hai bài thơ anh viết ngay trên ô tô. Đại tá Đặng Minh Hòa cũng viết và đọc thơ tặng đoàn…
Sáng 24/9, trước khi trở về Hà Nội, đoàn đã thăm đảo du lịch Tuần Châu, thăm siêu thị lụa và siêu thị hải sản nổi tiếng của Quảng Ninh…
      Không khí trên đường “hành quân”, càng sôi nổi khi các thành viên trong đoàn  được Thiếu tướng Hoàng Kiền kể chuyện về Hoàng Sa, về lịch sử xây dựng đường tuần tra biên giới mà anh có 7 năm gắn bó trên cương vị Giám đốc Dự án Đường Tuần tra biên giới; kể những câu chuyện thú vị về hành trình cắm mộc biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc…Đồng chí Hoàng Kiền và Phạm Thành Long còn cung cấp cho các thành viên những câu chuyện cảm động về tình hữu nghị Việt Nam – Lào.vv…Có thể nói, đấy là những giờ phút quý hiếm và bổ ích cho các thành viên trong đoàn…
        Sau chuyến thăm Đà Lạt, thăm và làm việc với Công ty TMXD Vạn Xuân cuối tháng 8/2026 vừa qua của Cơ quan Hội Trường Sơn Việt Nam thì chuyến du lịch Đông Hưng - Móng Cái - Hạ Long lần này thêm một chuyến đi đầy ấn tượng tốt đẹp; để lại cho các thành viên những nguồn cảm hứng và khám phá mới.
 
Hồng Huân và Thành Long

MỘT VÀI HÌNH ẢNH TỪ CHUYẾN ĐI



Bức ảnh kỷ niệm trước khi sang Đông Hưng, Tung Quốc.



Trước cổng Công viên hữu nghị Việt Trung.



Một bức ảnh trước tượng tướng Lưu Vĩnh Phúc trong Công viên Hữu nghị.



Tướng Hoàng Kiền và Nhà văn Thành Long trước Tháp Văn hóa ở Đông Hưng.




Đồng chí Lê Hồng Huân tại km số 0 ở Tràng Vĩ, Móng Cái.



Cột cây số 0 ở Trà Cổ.



Chụp tại điểm vành đai biên giới.



Tắm biển ở Bãi Cháy.

tin tức liên quan
test 123