Bế mạc Trại viết văn Trường Sơn lần thứ 3

Ngày đăng: 05:27 08/08/2025 Lượt xem: 140
BẾ MẠC TRẠI VIẾT VĂN TRƯỜNG SƠN LẦN THỨ 3
 
       Sau 8 ngày tổ chức tại Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội) sáng ngày 7 tháng 8 năm 2025, Trại viết văn Trường Sơn lần thứ 3 đã bế mạc.
       Đến dự lễ bế mạc, Lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội Trường Sơn) có Phó Chủ tịch Thường trực: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn cùng các đồng chí Phó Chủ tịch: Thiếu tướng Lương Sĩ Nhung, Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu và các đồng chí trưởng các ban, ngành của Hội. Đại biểu tham gia chương trình bế mạc còn có: Đại tá Nguyễn Thanh Long, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cùng nhân viên Trung tâm. Các đồng chí Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn cùng toàn thể các hội viên tham dự Trại viết.
       Sau một tuần hoạt động với trọn vẹn thời gian được sống hết mình cùng nghệ thuật và bằng tình yêu, sự gắn bó, trách nhiệm, gần 70 trại viên là các nhà văn, nhà thơ đến từ mọi miền Tổ quốc cùng Ban Chủ nhiệm dự trại đã kịp hoàn thành 12 truyện ngắn, 17 bút ký và tản văn cùng 37 bài thơ. Các sáng tác lần này đều hướng về kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chủ đề “Trường Sơn với Tổ Quốc”.
       Báo cáo Tổng kết trại viết do Đại tá, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý thay mặt Ban Chủ nhiệm soạn thảo và đọc tại hội nghị như một tùy bút văn chương làm rung động đến các trái tim trong cả hội trường. Tổng kết đã phân tích và đánh giá toàn diện từ công tác hậu cần như chuẩn bị địa điểm, kế hoạch thực hiện, huy động tài chính đến sự nỗ lực của hội viên tham gia hưởng ứng đến những dòng thơ, trang viết của các cây bút Trường Sơn đến từ mọi miền đất nước.
       Các nhà văn, nhà thơ tiếp tục tạo ấn tượng ở trại viết khi có các truyện ngắn hấp dẫn, có nội dung kết hợp hài hòa giữa hậu phương và tiền tuyến, giữa sự kiên gan và đớn hèn… để khái quát nên sự bi tráng của chiến tranh, cùng với đó là số phận của con người trở về sau chiến tranh như là một lối viết, một phong cách hiện đại, mang đến sự mới lạ của văn chương thời hội nhập. Ban Chủ nhiệm Trại viết đã quyết định khen thưởng cho 12 cây bút xuất sắc.
       Đại tá Phạm Tiến Ích, Phó Trưởng Ban thi đua tuyên truyền Hội Trường Sơn công bố quyết định khen thưởng và Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn trao tặng Bằng khen của Hội Trường Sơn Việt Nam cho 5 hội viên của Hội VHNT Trường Sơn vì có thành tích xuất sắc trong 3 năm đầu nhiệm kỳ II (2022-2027) của Hội VHNT Trường Sơn; khen thưởng tập thể và 2 cá nhân của Hội VHNT Thạch Thất…
       Lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam đã trao quyết định khen 12 tác phẩm xuất sắc ở trại viết và chứng nhận hoàn thành trại viết cho các trại viên.
       Nhà văn Phạm Thành Long, Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn đã trao tặng tranh và quà cám ơn của Trại viết cho Trung tâm Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Giám đốc Trung tâm, Đại tá Nguyễn Thanh Long hết sức cảm động trước những tấm lòng của các nhà văn, nhà thơ là CCB, thương binh trong những ngày tập trung ở trại viết.
       Hội nghị được nghe phát biểu của Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn thay mặt lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam đánh giá rất cao hoạt động của Hội VHNT Trường Sơn. Phó Chủ tịch thường trực Hội biểu dương tinh thần của các trại viên mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện, phần lớn hội viên tuổi cao, sức khỏe hạn chế, không quản đường xá xa xôi, nhiều người là Thương bệnh binh, có người đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo ... nhưng bằng sự cố gắng, nỗ lực, phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng và lòng đam mê Văn học Nghệ thuật hy vọng từ trại viết các tác giả sẽ có những tác phẩm hay về con người và con đường Trường Sơn huyền thoại
       Thay mặt trại viên, PGsTS, Đại tá Đỗ Ngọc Thứ nghẹn ngào nhắc đến những nạn nhân chất độc da cam/dioxin được nuôi dưỡng tại trại, họ là con của đồng đội khi xưa, họ tàn nhưng không phế vẫn vươn lên khỏi tật nguyền.
       Các đại biểu được nghe các nhà thơ Lê Thúy Bắc, Hoàng Văn Kính…trình bày tác phẩm xuất sắc tại trại viết.
      Thay mặt trại viết, nhà văn Phạm Thành Long cám ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Hội Trường Sơn, sự nhiệt tình của Lãnh đạo và nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, sự phấn đấu vượt qua mọi khó khăn của các trại viên để trại viết thành công tốt đẹp.
       Trong thời gian dự trại, các trại viên được giao lưu và trao đổi chuyên môn với các nhà văn Võ Thị Xuân Hà (nguyên Trưởng ban Văn học Trẻ, Hội Nhà văn Việt Nam), nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (phóng viên báo Lao Động), Hữu Việt (nguyên Vụ trưởng báo Nhân dân, UV BCH Hội Nhà văn Việt Nam), Nhà thơ Trần Đăng Khoa (Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam)… Các nhà văn, nhà báo, nhà thơ đã nhiệt tình trao đổi, dốc bầu tâm sự văn chương, kể lại nhiều kỷ niệm sâu sắc và kinh nghiệm trong quá trình sáng tác tác phẩm của mình.
       Trại viết cũng giao lưu với các nhà văn, nhà thơ của Hội nhà văn Hà Nội do nhà thơ Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội cùng 12 nhà thơ, nhà văn đại diện cho trên 800 hội viên của Hội nhà văn Hà Nội. Điều đặc biệt trong đêm giao lưu là đan xen những sắc quân phục xanh và tà áo dài duyên dáng cùng 25 tiết mục là những lời ca, tiếng hát, những bài thơ nói về đất nước, quê hương, về Trường Sơn, về Hà Nội, tất cả đã mang lại cho mỗi người những ấn tượng đẹp không thể nào quên…
       Trong thời gian dự trại sáng tác, Ban Tổ chức đã bố trí các trại viên đi tham quan, tìm hiểu tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và khu di tích K9, đá Chông, nơi đây gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
       Trại viết đã hoàn thành các chương trình tốt đẹp.
Trước đó, ngày 1 tháng 8 năm 2025 Trại viết Trường Sơn lần thứ 3 đã long trọng tổ chức, đến dự khai mạc có Đoàn đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội Trường Sơn Việt Nam) do Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, cùng đi có Phó Chủ tịch thường trực: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn; các phó Chủ tịch: Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Hoàng Kiền; Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu cùng các đồng chí trưởng các ban, ngành của Hội. Đại biểu tham gia chương trình khai mạc còn có: Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm- Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam; Nhà văn Võ Thị Xuân Hà, nguyên Trưởng ban Văn học trẻ; Nhà văn, Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, phóng viên báo Lao Động. Về phía Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam có: Nhà báo, Nhà văn Phạm Thành Long - Chủ tịch Hội cùng các đồng chí Phó Chủ tịch và các Ủy viên BCH. Đặc biệt, có trên 60 hội viên của Hội đến từ mọi miền của đất nước tham gia.

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TỪ BUỔI BẾ MẠC TRẠI VIẾT VĂN TRƯỜNG SƠN 3


 
Đại biểu tham dự chương trình bế mạc Trại viết văn Trường Sơn 3 (2 ảnh trên)


Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn. Chủ nhiệm Trại viết văn TS3 - Phạm Thành Long khai mạc chương trình


Đại tá, Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, Phó CT Hội VHNT TS, Phó Chủ nhiệm Trại viết Báo cáo Tổng kết Trại viết


Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó CT TT Hội Trường Sơn
trao
 khen thưởng cho 12 cây bút xuất sắc của Trại viết


Thiếu tướng, Phó CT Hội TSVN - Lương Sỹ Nhung trao Bằng khen tặng các hội viên VHNT TS
có thành tích xuất sắc trong 3 năm đầu nhiệm kỳ II Hội VHNT Trường Sơn



Đại tá Ngô Quốc Quỳ, Trưởng Ban Tổ chức Hội TSVN
Trao Giấy CN hoàn thành chương trình Trại viết cho các Trại viên



Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó CT TT Hội Trường Sơn VN phát biểu trong chương trình bế mạc Trại viết 


Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn - Phạm Thành Long trao bức tranh quý của Họa sỹ - Hội viên VHNT TS tặng Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam


Thay mặt toàn thể anh chị em Trại viên, Đại tá Đỗ Ngọc Thứ phát biểu cảm tưởng trong chương trình bế mạc


Trại viên, Nhà thơ Thúy Bắc đọc thơ trong chương trình bế mạc


Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn cùng một số anh chị em Trại viên chụp ảnh lưu niệm trong buổi bế mạc Trại viết


Các Trại viên chụp ảnh lưu niệm chia tay các cháu nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã hết lòng phục vụ cho thành công tốt đẹp của Trại viết TS3
 
Bài: Bs Lê Lợi.
Ảnh: Lê Hồng Huân
 
 
 
 

tin tức liên quan
test 123