Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các Hội viên Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Trị
BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT
CHO CÁC HỘI VIÊN HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH QUẢNG TRỊ
Chào mừng thắng lợi Đại hội đại biểu Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Trị lần thứ I (Nhiệm kỳ 2025-2030), ngày 26/9/2025, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị phối hợp Câu lạc bộ Trái tim người lính Phương Nam tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Trị. 3 hộ gia đình cựu chiến binh được hỗ trợ trong đợt này gồm: ông Cao Non Sông, ở xã Kim Phú; bà Hoàng Thị Lại, ở xã Phú Trạch và bà Trương Thị Vân, ở xã Nam Ba Đồn. Các ngôi nhà được khởi công từ năm 2024 với mức hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ thiện nguyện của Câu lạc bộ Trái tim người lính Phương Nam. Ngoài ra gia đình cũng dành thêm nguồn lực để xây dựng nhà kiên cố, đảm bảo sinh hoạt lâu dài.
Đến với buổi trao nhà Đại đoàn kết, phía nhà tài trợ có ông Nguyễn Công Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Câu lạc bộ Trái tim người lính Phương Nam và các ông bà cùng đi trong đoàn.
Hội TS Quảng Trị có đồng chí Trung tá, Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Hội; đồng chí Nguyễn Thị Lài – Phó chủ tịch Hội và các đồng chí cùng đi trong đoàn.
Tham dự buổi trao nhà Đại đoàn kết còn có các đồng chí là Trưởng Ban LLTS các xã, lãnh đạo địa phương nơi các hội viên Trường Sơn đang sinh sống.
Được biết ông Cao Non Sông năm nay đã 79 tuổi. Năm 1969 – 1970 ông tham gia TNXP ở khu vực bến phà Long Đại. Năm 1971 ông chuyển sang dân công phục vụ bên nước bạn Lào. Năm 1972 do bị thương nên ông trở về địa phương dưỡng thương, ông tham gia dân quân địa phương. Năm 1973 khi sức khỏe đã ổn định ông lại đi nghĩa vụ quân sự tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Năm 1976 xuất ngũ về địa phương ông kết duyên cùng bà Cao Thị Huệ. Bà Huệ năm nay đã 80 tuổi. Năm 1965 bà tham gia TNXP ở mặt trận Đông Hà. Công việc chủ yếu là bốc vác, làm đường. Đến năm 1972 do bà hay đau ốm vì bệnh sốt rét, xương khớp nên được xuất ngũ về địa phương. Hai ông bà sinh được 6 người con trai, 4 người bị nhiễm chất độc hóa học. Người con thứ 4 lấy vợ nhưng không có khả năng sinh con. Cuộc sống ông bà nơi miền núi khổ cực vì bệnh tật, nuôi con không được bình thường. Nhà cửa xập xệ. Mọi giấy tờ về thương tật, nhiễm chất độc của ông Sông do bão lũ mất mát nên không làm được chế độ gì. Hiện tại ông bà ở một mình, các con đi làm ăn xa, cuộc sống vô cùng vất vả, nhà cửa tạm bợ khó lòng qua khỏi mùa mưa bão. Ông bà hiện là hội viên Hội CCB, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn xã Kim Phú (xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa cũ) tỉnh Quảng Trị. Được Hội Truyền thống Trường Sơn giới thiệu, Câu lạc bộ Trái tim người lính Phương Nam đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình ông bà để góp sức thêm cùng kinh phí các con và vay mượn bà con lối xóm để hoàn thành ngôi nhà kiên cố, tránh được mưa bão, yên tâm cuộc sống. Ngoài ra ông bà còn nhận được 40 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ gia đình có công cách mạng để xóa nhà tạm của Nhà nước.
Ông Từ Đình Phi sinh năm 1952. Năm 1978 ông tham gia nghĩa vụ quân sự ở biên giới phía Nam. Năm 1982 xuất ngũ về địa phương với cấp bậc Hạ sĩ, ông kết duyên cùng bà Hoàng Thị Lại. Bà Lại năm nay đã 70 tuổi. Năm 1973 bà tham gia hỏa tuyến thuộc Trường Sơn. Công việc chủ yếu là bốc vác, vận tải. Đến năm 1974 do bà hay đau ốm vì bệnh xương khớp, sốt rét nên được xuất ngũ về địa phương. Hai ông bà sinh được 4 người con trai và 1 người con gái, hiện đều đi làm ăn xa. Cuộc sống ông bà dựa vào mấy luống rau, vài con gà và dựa vào sự hỗ trợ của các con. Cuộc sống cực khổ vì bệnh tật, đau ốm thường xuyên. Nhà cửa xập xệ, tạm bợ. Ông bà hiện là hội viên CCB, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn xã Kim Phú (xã Quảng Kim cũ) tỉnh Quảng Trị. Được Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Quảng Trị giới thiệu, Câu lạc bộ Trái tim người lính Phương Nam đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình ông bà để góp sức thêm cùng kinh phí các con và vay mượn bà con lối xóm để hoàn thành ngôi nhà kiên cố, tránh được mưa bão, yên tâm cuộc sống.
Bà Trương Thị Vân, sinh năm 1962, nhập ngũ 1980 thuộc đơn vị D21, E57, F472. Đơn vị bà làm nhiệm vụ xây dựng cầu đường, đóng quân tại tỉnh Quảng Nam (cũ). Năm 1984 bà ra quân về địa phương. Bà được Nhà nước tặng Huân chương chiến sĩ vẻ vang năm 1995. Cuộc sống quân ngũ với những căn bệnh sốt rét, xương khớp đã lấy đi tuổi thanh xuân của bà. Bà không có chồng, đành ở vậy và kiếm 3 người con thì 2 người bị tàn tật do bệnh Đao. Cuộc sống quá vất vả, thiếu thốn trăm bề, bà phải đi kiếm sống khắp nơi mong sao qua khỏi cảnh cơ hàn, khốn khó. Hiện nay bà là hội viên Hội CCB, hội viên Hội Trường Sơn xã Nam Ba Đồn tỉnh Quảng Trị. Bà được Hội Trường Sơn giới thiệu cho Câu lạc bộ Trái tim Người lính Phương Nam hỗ trợ 50 triệu đồng để tu sửa lại căn nhà, ổn định nơi ở.
Việc khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết không chỉ giúp cho hội viên ổn định chỗ ở mà còn thể hiện nghĩa tình đồng đội, sự quan tâm sẻ chia trong cộng đồng, góp phần động viên tinh thần các gia đình vươn lên trong cuộc sống.
(3).jpg)
Gia đình ông Cao Non Sông nhận quà hỗ trợ 50 triệu đồng từ Câu lạc bộ Trái tim người lính Phương Nam
(4).jpg)
CLB Trái tim người lính Phương Nam trao quà cho gia đình ông Từ Đình Phi và Hoàng Thị Lại
(4).jpg)
Câu lạc bộ Trái tim người lính Phương Nam trao quà tình nghĩa cho gia đình bà Trương Thị Vân
Nguyễn Đại Duẫn
CTV Trang TT và BT Trường Sơn tại Quảng Trị